Hiddink, 66 tuổi, đang làm HLV trưởng CLB Nga Anzhi Makhachkala. Trước đó, trong ba thập niên cầm quân, ông được biết đến như một nhà chiến lược xuất sắc, một thầy "Phù thủy" thường đem lại phép màu cho các đội bóng ông dẫn dắt, bất kể ở cấp độ CLB hay ĐTQG.
Cùng PSV Eindhoven, Hiddink có Cup C1 năm 1988. Ngoài ra, ông còn hai lần khác vào bán kết World Cup với các tuyển Hàn Quốc (2002) và Hà Lan (1998), giúp Australia lần đầu tiên giành quyền dự World Cup năm 2006 và đưa tuyển Nga vào bán kết Euro 2008.
"Khi nhận lời sang Anzhi, tôi đã xác định không tiếp tục công việc này lâu nữa", Hiddink nói trên tờ De Telegraaf (Hà Lan) hôm qua. "Về cơ bản, tôi sẽ giải nghệ cuối mùa này. Ở tuổi 66, tôi nghĩ mình đã có gần đủ những gì mong muốn. Anzhi sẽ là đội bóng cuối cùng tôi huấn luyện".
Hiddink chưa biết sẽ làm gì tiếp theo sau khi kết thúc nghiệp HLV: "Có thể tôi sẽ làm cố vấn cho các cầu thủ, HLV trẻ. Tôi muốn truyền lại kinh nghiệm xử lý một số vấn đề trong bóng đá và cách thức để họ chuẩn bị hành trang cho sự nghiệp. Công việc đó có vẻ thú vị. Giải nghệ, nhưng tôi sẽ không mất hút đâu".
Ngoài PSV, Hiddink còn dẫn dắt một loạt đội bóng lừng danh khác như Fenerbahce, Valencia, Real Madrid, Real Betis và Chelsea.
Hồi tháng 2 năm nay, Hiddink nhận lời làm HLV trưởng Anzhi với mức lương 10 triệu euro mỗi năm theo hợp đồng một năm rưỡi. Dưới trướng nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm này, Anzhi đang thi đấu thành công. Họ đã lọt vào vòng 32 đội Europa League và hiện xếp thứ hai ở giải Ngoại hạng Nga, kém đầu bảng CSKA Moscow chỉ ba điểm.
Phương Minh