Trong lượt đấu cuối cùng ở bảng D, trước đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn về nhiều mặt nhưng "Gấu Nga" vẫn trình diễn được lối chơi đẹp mắt và thành công đến bất ngờ để đè bẹp đối thủ với tỷ số 2-0. Đây là lần đầu tiên người Nga vượt qua được vòng bảng ở các giải đấu lớn (Euro và World Cup), kể từ khi Liên bang Xô Viết chia tách năm 1991.
HLV Hiddink đã mang lại cái hồn mới cho tuyển Nga. Ảnh: AFP. |
Quá hài lòng với màn trận đánh để đời của các học trò, HLV Guus Hiddink tỏ vẻ hài hước trong cuộc họp báo sau trận. Ông nói: "Chúng tôi thật đáng bị chỉ trích. Nhưng, đó chỉ là vì đội không ghi được nhiều bàn thắng hơn so với lượng cơ hội mà mình có được".
"Đây là chiến thắng lớn lao đối với một đội tuyển vẫn còn nằm trong quá trình xây nối. Được làm việc với họ mang lại cho tôi niềm thích thú thực sự. Tôi thấy tự hào về những gì đội làm được hiện nay".
Đối thủ của đội tuyển xứ bạch dương ở tứ kết sắp tới là Hà Lan - đội bóng chơi ấn tượng nhất từ đầu giải đến giờ. Với cá nhân "Thày phù thủy" đó hẳn sẽ là một trận đấu đặc biệt vì dẫu sao đó là đội tuyển của quốc gia quê hương ông.
"Đó sẽ là một trận đấu đặc biệt. Tôi biết các cầu thủ, tôi biết HLV của họ... thật đặc biệt. Đó sẽ là một cuộc đọ sức thú vị", nhà cầm quân 61 tuổi nhận định.
"Tuy nhiên, vấn đề là chúng tôi chỉ có hai ngày để hồi sức. Tôi không có được 23 cầu thủ có trình độ tốt như nhau để người nọ có thể thế chỗ người kia. Còn Hà Lan, họ chỉ sử dụng đội hình B trong trận gặp Romania cách đây một hôm. Đội hình A của họ do vậy có đến 5 hoặc 6 ngày nghỉ. Chắc chắn sẽ rất khó khăn cho chúng tôi".
Hà Uyên