Ba tui là người đàn ông chăm chỉ nhất mà tui biết. Trong khi ba của đám bạn chỉ sáng đi làm, chiều là la cà quán nhậu thì ba tui cả năm chắc chỉ đi nhậu có vài ngày. Cứ đi làm về là ba về nhà ngay. Có lẽ một phần do má tui dữ.
Năm nay ba đã 53 tuổi. Ba má tui giỏi lắm. Má thì bán hàng ngoài chợ, một mình ba tự xây tự mày mò xây và mở quán karaoke bảnh nhất thị xã. Ba tui chả có học đại học cũng chả qua trường lớp nào mà cái gì ba cũng biết. Xây nhà rồi thiết kế cái gì cũng tự mò tự làm rồi biết tuốt. Nhà tui mấy năm nay khá lên cũng nhờ ba chăm chỉ vậy đó. Từ ngày mở quán xong ngày nào ba cũng ngồi ôm máy tính để coi camera theo dõi nhân viên làm việc. Máy móc loại nào phức tạp tới mấy ba tui vọc một hồi là rành hết.
Rồi khi công việc bắt đầu ổn thoả ba tôi lại bắt đầu thử thách khác. Lần này ba về quê xây nhà. Chả là nội tui để lại cho ba hơn hai trăm mét đất ở quê. Đất đó nằm dựa lung vào núi đẹp lắm. Ba nói xây lên để làm nhà nghỉ dưỡng cho khách du lịch rồi sau này tụi bay có cưới cần chi đi trăng mật xa về quê mà nghỉ. Má tôi thì la quá trời. Má nói già rồi ham làm chi nữa đâu có chết đói đâu sao cứ hành hạ bản thân vậy. Mà là đàn ông với nhau tui hiểu, đàn ông là vậy đó. Làm là vì thích chứ không phải chỉ vì tiền.
Thế là rảnh rỗi chưa được bao lâu ba lại đi đi lại lại ngược xuôi. Cứ cách ngày ba lại về quê giám sát người ta xây nhà. Cả đi cả lại mỗi lần cả hơn 200 cây số chứ ít gì. Cái gì cũng ôm hết, ba tui là vậy đó. Thay vì thuê chủ thầu người ta bao hết cho thì ba tui tự làm hết. Ba về quê tìm anh em họ hàng hoặc người trong làng rồi hướng dẫn họ cách làm. Đi lại như vậy ba chỉ canh cánh là không có còn xem camera để giám sát quán karaoke được nữa.
Để giúp ba tui đã đi hỏi hết các cửa hàng máy tính rồi điện thoại rồi. Cuối cùng người ta giới thiệu cho tui chiếc Galaxy Tab S của Samsung. Có máy tính bảng đó tiện lắm, vừa có 3G để ba về quê vẫn có thể vào mạng, rồi mở được bản vẽ thiết kế xem người ta làm. Nếu không biết gì còn có thể lên mạng tra cứu nữa, mà quan trọng nhất đó là có thể cài ứng dụng để coi camera ngay trên máy tính bảng đó luôn. Ba tui giỏi vậy chắc một thời gian ngắn là ba tui vọc hết cái máy cho coi.
Tết này đi làm được bao nhiêu tiền tui sẽ gom hết tặng ba chiếc Galaxy Tab đó. Nếu hết tiền ăn chắc về ăn bám má thôi.
Cả nhà tui thương nhau không nói ra lời mà bằng hành động thiết thực vậy đó. Chắc ba tui sẽ vui, năm nay có hẳn Galaxy tab để quẹt quẹt khè với người ta rồi.
Bùi Quang Huy
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |