Chẳng phải ở ngoài đường mới có chuyện "chặt chém" thế đâu. Sau một đêm thuê nhà khách để cả nhà tá túc, chồng tôi ra lấy xe vào lúc 10 giờ (1/10) thì được đề nghị trả thêm tiền vì tiền hôm qua là của ca trực trước. Tất nhiên, anh ấy không trả thêm và cảm thấy bực mình với cách làm không hay đó. Công bằng mà nói, có nơi để gửi xe và không phải ngủ ngoài đường trong lúc mưa gió, với chúng tôi thế là may mắn lắm rồi.
Tuy nhiên, nếu nói về tình người thì quả thực cũng hơi buồn. Chồng tôi ấm ức: "Nếu là chỗ khác thì chẳng nói làm gì nhưng đây lại là trường học của con mình...".