Thân gửi vợ tương lai của anh,
Không biết hôm nay công việc của em thế nào? Em đi làm về có bị kẹt xe không? Chắc là mệt lắm nhỉ, ngồi nghỉ ngơi chút đi em, uống cốc nước nha.
Không biết em có đang như anh, mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ không nhỉ? Nếu có cùng sở thích, hãy gửi mail cho anh nhé em, vì những người cùng sở thích rất dễ chia sẻ với nhau em nhỉ. Không cần biết quá khứ của em, anh chỉ cần nắm tay em trong từng ngày mưa. Tim em lạnh giá hóa đá đã yêu chưa?
Quan điểm về tình yêu của em thế nào, có thể chia sẻ với anh không? Với anh, tình yêu là những mảnh ghép không hoàn hảo, họ sẽ cố gắng rất nhiều để giúp nó trở nên đẹp và hoàn hảo hơn. Trong tình yêu, theo anh thấy là nếu đến với nhau vì vấn đề gì, sẽ ra đi vì vấn đề ấy. Anh rất thích một câu thế này: "Bạn mặc chiếc áo hay đi chiếc xe rẻ tiền, nó không làm bạn kém sang, bởi đằng sau đó bạn còn rất nhiều thứ phải lo". Anh cũng chấp nhận là người đến sau để lau nước mắt cho em. Nhưng trong chuyện tình cảm, mong em nghiêm túc. Nếu có vấn đề gì, hai đứa ngồi lại với nhau nói chuyện và tìm ra cách giải quyết chứ đừng bộc phát rồi nói ra những lời không hay làm tổn thương nhau.
Anh sinh ra và lớn lên ở nơi được mệnh danh là miền đất võ. Chắc hẳn em cũng đoán được anh quê ở đâu rồi nhỉ. Không biết em đã ghé Bình Định chưa? Sau mail này, anh hy vọng sẽ làm hướng dẫn viên của em khi em đến nơi này và tất cả free em nhé. Đặc biệt hơn, anh có thể đưa em về nhà và tự tin giới thiệu với cả nhà "Đây là người yêu con cũng là vợ sắp cưới". Nhà anh chỉ có anh em trai, anh là con cả. Nếu biết được tin anh dẫn người yêu về, chắc ba mẹ vui lắm.
Anh có ý định lập nghiệp trong này, mong em cùng suy nghĩ. Nếu bạn gái là người Gia Lai, Đắk Lăk, Đắk Nông mà có ý định về đó, anh sẽ về. Anh có những định hướng cho tương lai, chỉ đang chờ đối tượng ở đâu thôi.
Tính anh ít nói, thích hành động nhiều hơn. Ví dụ: Yêu em, thay vì nói lời yêu, hãy làm những gì cho em vui hoặc thích thú. Có những người thề non hẹn biển, riêng anh ngày nào còn khỏe, sáng thức dậy soi gương còn thấy mình, mỗi ngày anh sẽ yêu em nhiều hơn.
Công việc hiện tại của anh là lái xe cho một công ty chuyển phát nhanh. Mấy hôm về sớm, ở nhà một mình hơi buồn nên anh đã tìm được công việc buổi tối làm cho đỡ nhàn. Nếu quen được em, anh hạn chế công việc lại, tập trung xây đắp hạnh phúc của hai đứa. Anh rất mong buổi tối cùng ai đó dạo quanh thành phố, cùng thưởng thức những món ăn (anh đã lưu một số món ăn rồi, chỉ cần đi thôi nha em).
Ngoại hình của anh đạt thang điểm bảy, tám, không đến nỗi nào nên em yên tâm nha. Nếu em là người thích ôm, vậy xin chúc mừng em. Người ngoài lần đầu nhìn vào, chắc 80% nghĩ anh khó chịu. Nhưng không, anh được nhận xét là hiền, tính tình vui vẻ, nói chuyện hài hước, dễ hòa đồng. Đặc biệt anh rất được lòng người lớn nên được yêu mến.
Anh thích nấu ăn, đang chờ người thưởng thức vào mỗi dịp cuối tuần. Nếu không ngại, hãy cùng anh vào bếp mỗi cuối tuần em nhé. Anh rất thích trẻ con. Mong con đầu lòng của anh là con gái, em thấy sao? Anh kể em nghe chuyện này, chỗ làm của anh có một bé gái nhỏ, mỗi ngày anh phải nói chuyện với bé một hai câu, ban đầu ẵm không được, hơn năm nay cuối cùng anh cũng ẵm được bé.
Về em: hãy là người phụ nữ của gia đình, biết lắng nghe, chia sẻ, lễ phép với người lớn. yêu thương gia đình hai bên, không phân biệt nội bên ngoại nhé, vì ba mẹ nào cũng là ba mẹ, em nhỉ.
Nếu sau này anh với em đến được với nhau, Tết anh sẽ sắp xếp năm về bên nội, năm bên ngoại đón giao thừa.
Bao nhiêu tâm tư, anh gửi hết vào bài viết này rồi. Nếu em đọc thấy phù hợp, hãy gửi mail cho anh nha. Cảm ơn em đã bỏ chút thời gian đọc bài viết của anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Huỳnh
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam
