From: bao dao
To: vne-tamsu
Subject: goi trung tran
Gởi Trung Trần!
Bạn à! Bạn đừng nên có những suy nghĩ không nên như vậy. Mình cũng đã trải qua một thời gian giống như bạn. Thời gian trước mình là một học sinh du học ở nước ngoài. Ba mẹ rất hy vọng vào mình, đặt hết niềm tin vào mình và mình cũng là người anh của 2 đứa em. Và một hôm, bạn bè ru mình đi casino chơi. Lúc đầu mình chơi rất ít, nhưng chơi đâu là thắng đó và sau đó thì càng ngày càng thua lớn và số tiền mình nợ bạn bè đã lên đến 7.000 USD.
Mình đã trải qua một thời gian cực kỳ sầu thảm như bạn đang trải qua hiện giờ. Và lúc đó mình đã lấy hết can đảm của một người đàn ông để kể hết cho mẹ mình nghe. Mẹ đã khóc thật nhiều và cũng giận thật nhiều, nhưng bạn biết mà mẹ lúc nào cũng có một tấm lòng bao la rộng mở. Lúc đó mẹ đã lấy hết tiền học cả năm để trả nợ cho mình và mình đã phải trở về Việt Nam vì mẹ không còn đủ sức để đóng tiền học năm đó.
Lúc về Việt Nam, mình cứ nghĩ là mẹ sẽ giận mình lắm, nhưng mẹ đã dịu dàng chỉ ra sự dại dột, ham vui và bốc đồng của tuổi trẻ. Mẹ đã đọc cho mình nghe một bài thơ của kinh Phật, và nó đã giúp cho mình hiểu ra rất nhiều. Nó đã giúp mình biết sống, sống vượt qua mặt cảm tội lỗi và sống sao cho đúng với sự hy sinh của mẹ và chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Bài thơ đó như sau:
Sống… sống… sống…
Sống không giận, không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống an hòa với những người chung sống
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thông nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Bạn à, đó là tất cả những gì mình muốn nói vời bạn, dù bạn có xấu cỡ nào thì bạn vẫn là con của mẹ bạn. Hãy nói hết cho mẹ bạn nghe và hay xin lỗi mẹ bạn. Mình tin chắc rằng mẹ sẽ thương bạn nhiều hơn là giận. Bạn cũng nên chấn dứt ngay những suy nghĩ phạm pháp để có tiền trước khi quá muộn vì điều đó sẽ không giúp được bạn mà còn làm cho ba mẹ bạn đau khổ hơn. Mình tin ở bản lĩnh của bạn. Hãy đọc thuộc bài thơ vì nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong cuộc sống. Hãy dũng cảm lên.
Chào bạn.