Người gửi: Hoàng Trần Nam Anh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Gửi tới chị lòng biết ơn
Tôi đang du học ở nước ngoài. Thuở ở Việt Nam, cuộc sống của tôi gói gọn trong thành phố Hà Nội, nếu có vào miền Nam chơi cũng chỉ quanh quẩn trong thành phố Sài Gòn. Đương nhiên tôi chưa tới Cà Mau nên không thể biết được "Cánh đồng bất tận" có phản ánh đúng sự thực miền sông nước tận cùng Tổ quốc hay không. Tôi chỉ muốn nói về những cảm xúc, những suy nghĩ của mình sau khi đọc "Cánh đồng bất tận".
Nơi tôi đang ở bây giờ, người ta cắt tóc một lần rẻ nhất cũng mất 200 nghìn đồng Việt Nam. Sống quen trong xã hội như thế vài năm, nhiều du học sinh có thể vô tư đi cắt tóc mỗi tháng một lần, và quên mất rằng ở nhiều nơi trên đất nước mình, thu nhập hàng tháng 200 nghìn đồng vẫn là mơ ước xa vời của rất rất nhiều người. Tôi đã biết, nhưng cũng đã quên mất điều này, cho đến khi đọc "Cánh đồng bất tận". Về điểm này, tôi thực sự biết ơn Nguyễn Ngọc Tư, tác phẩm của chị giống như cầu nối đưa tôi trở lại gần với đất nước, với đồng bào mình. Tôi thực sự đã bị lay động bởi một thứ tình cảm dân tộc rất mãnh liệt.
Bạn của tôi không ngủ được sau khi đọc truyện, những nhân vật của chị làm chúng tôi day dứt. Chúng tôi đều cho rằng, "Cánh đồng bất tận" có giá trị nhân văn cao, nó thúc giục độc giả sống có tình người hơn.
Có những người đọc truyện dường như chỉ để giải trí, cho nên thấy "Cánh đồng bất tận" "ảm đạm", "đen tối". Tôi cho rằng các bạn tốt hơn nên đọc "Phải lấy người như anh", hoặc tốt hơn là thuê một bộ phim hài về xem.
Cũng phải nói rằng, theo cảm nhận của tôi, "Cánh đồng bất tận" có một số ít đoạn mà hành vi hoặc diễn biến tâm lý của nhân vật được diễn tả hơi gượng, nhưng đó vẫn là một truyện ngắn có nội dung rất hay và được viết khéo.
Tôi muốn gửi đến Nguyễn Ngọc Tư lời cảm ơn chân thành, đồng thời mong muốn chị tiếp tục có những dòng văn, những tác phẩm thật sự được viết ra bởi cảm xúc chân thực từ trái tim chứ không phải để tuyên truyền một cái gì đó.