Chuyển đến bệnh viện, người đàn ông tầm 50 tuổi này tử vong tại phòng cấp cứu.
Anh Tùng kể, khi đi bộ tới vườn hoa Bích Câu (Đà Lạt), anh phát hiện người đàn ông nằm sấp bất động, miệng sùi bọt và còn thoi thóp thở, mùi thuốc trừ sâu nồng nặc. Cạnh người này là chai thuốc trừ sâu loại 100cc đã cạn.
![]() |
Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Quốc Dũng |
Trưởng công an thành phố Đà Lạt chỉ đạo cho công an phường 1 và 2 tới hiện trường đưa nạn nhân đến bệnh viện.
Nạn nhân không mang giấy tờ tùy thân, nhưng để lại bức thư tuyệt mệnh khổ giấy A 4. Đầu thư là dòng chữ Kính gửi cơ quan công an. Nội dung thư, nạn nhân cho biết có lỗi lầm lớn với gia đình, mặc dù được tha thứ nhung vẫn tìm đến cái chết. Ông ta nhờ công an chôn cất và đăng tin tìm gia đình sau, lý do gia đình rất nghèo không muốn vì cái chết này mà phải tốn kém…
Công an thành phố Đà Lạt đã thông báo trên toàn địa bàn và giao công an khu vực ở các phường tìm thân nhân người tự tử, nhưng đến trưa nay vẫn chưa có kết quả.
Quốc Dũng