Em không phải típ phụ nữ đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên và chắc chắn khó thay đổi được, vì cố gắng lâu rồi nhưng chưa thấy cải thiện được chút nào (đương nhiên với trẻ em và người lớn tuổi, em vẫn luôn nhẹ nhàng). Tiểu sử hơn 30 năm cuộc đời dài lắm, nếu gõ ra thì đau đầu ngón tay nên gọn nhất chỉ nên chia sẻ vài thông tin cơ bản sau:
- Chiều cao 1,6 m, nặng 52 kg, lúc không căng không quạo nhìn cũng dễ coi.
- Trình độ: đại học, biết hai ngoại ngữ nhưng ít xài nên đã mai một dần, chỉ đủ để dạy con cháu trong nhà thôi.
- Tôn giáo: gia đình hay đi chùa và từ thiện nên thỉnh thoảng em cũng đi chùa và tin cuộc đời này có luật nhân quả - gieo nhân nào gặt quả đó.
- Công việc: quản lý nhỏ trong một công ty nhỏ, khá ổn định và chưa có dự định đến nơi khác sống ngoài TP HCM và quê nhà.
- Thu nhập: em lo được cho bản thân và ba mẹ nên chàng rể sau này cần góp công hiếu thảo và thường xuyên về thăm nom ba mẹ vợ là được. Ba mẹ em không có dự định bắt rể nhưng thích chăm cháu ngoại.
- Sở thích: nghe radio, đọc sách, trồng cây (sân nhà còn chỗ trống nên sau này có tặng hoa thì anh tặng luôn cây hoa có gốc chứ đừng tặng hoa bó nhé), thỉnh thoảng làm bánh. Ngoài ra, còn có các sở thích bình thường khác như: mua sắm (tuần nào cũng mua nên tính là nghiện luôn rồi), ăn ngon mặc đẹp, đi chơi.
- Biết: nấu ăn và nấu được khá nhiều món nhưng mỗi canh chua là nêm không ra vị được, mười nồi thành công được hai; dọn dẹp nhà cửa (nhưng lười); trồng rau nuôi cá. Ngày xưa ba mẹ còn làm ruộng, em biết cắt lúa, tỉa lúa nhưng giờ anh cứ coi nhưng em không biết làm đi nha.
- Ưu điểm: giỏi làm chị vì có hai đứa em lớn lên là công dân tốt của xã hội nên coi như làm chị cũng thành công; quyết đoán, trong công việc thôi nha vì có hậu quả gì là công ty gánh chứ em bị chửi là cùng nên gan em chỉ to trong trường hợp này thôi; làm việc gì cũng nhanh, gọn (và lẹ nhất là dọn dẹp đi về).
- Nhược điểm: nóng tính hay nói lý, nhiều năm chưa đổi mà chắc cũng khó đổi; lười nấu nướng dọn dẹp, ăn ngoài là chân ái, thỉnh thoảng thèm cơm nhà mới tự nấu hoặc chạy về nhà ăn cơm mẹ nấu; hay phân bì khi ba mẹ yêu thương không đồng đều. Em có thể chấp nhận sự bất công ngoài xã hội nhưng trong nhà cần có sự có công bằng, nếu không anh chị em trong nhà sẽ ghen tỵ và dần rời xa nhau...
Ưu nhược điểm còn nhiều lắm nhưng không thể khai ra chi tiết hết trên đây.
Về anh, điều kiện cần là anh sống hiếu thảo, trưởng thành, biết nói đùa; điều kiện đủ là mình xứng đôi vừa lứa. Ba mẹ em gốc nông dân nên sống giản dị trong ngôi nhà nhỏ ở Long An. Em ngại xa nên anh ở miền Đông hoặc miền Tây thì tốt. Nếu anh thấy có những điều phù hợp, hãy gửi mail cho em nhé, em sẽ đọc kỹ và trả lời từng mail.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Yên
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Báo chí
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ