Gửi người em thương, ngày em nhớ đêm em chờ,
Không biết giờ này anh đang ở đâu và làm gì? Có lúc nào đó anh thật sự cảm thấy mệt mỏi và nhớ về em? Có lúc nào đó anh muốn ra ngoài và gọi cho em? Và nhiều hơn là anh muốn có em mỗi ngày, sáng thức giấc cùng một giờ, cùng chăm sóc và vun đắp cho gia đình nhỏ của chúng ta? Em đã trông đợi điều đó rất lâu rồi (cười).
Vậy em cho anh một chút đặc điểm nhận dạng để anh dễ nhận ra nha. Em là cô gái nhỏ nhắn, da trắng, tóc dài, khuôn mặt nhìn hiền, làm văn phòng tại Sài Gòn. Sở thích của em cũng như bao cô gái khác, thích đi du lịch, ăn vặt, xem phim, dạo phố.... Về tính cách, đồng nghiệp nhận xét em hiền, nghiêm túc, trầm. Bạn bè thì nói em thân thiện, biết lắng nghe, đôi lúc hơi nhây. Còn người yêu em nhận xét: chỗ này bỏ trống để anh điền vào nè.
Mong muốn về bạn đời: anh cao từ 1,6 m đến 1,75 m, gương mặt dễ nhìn, trông hiền chút, đeo kính là điểm cộng. Về công việc, học vấn: anh học cao đẳng hoặc đại học và có công việc ổn định nhé. Còn tính cách, anh trưởng thành, chững chạc, vui vẻ và hài hước chút càng tốt. Quê anh ở vùng nào cũng được, miễn sống và làm việc tại Sài Gòn và định hướng lâu dài ở đây.
Trên đây là vài điều cơ bản em mong muốn về bạn đời, còn những điều khác em sẽ nhờ nhịp điệu của trái tim mình.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: elena
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ