Em viết những dòng này khi một mùa xuân mới bắt đầu với hoa đào khoe sắc, đất trời rạo rực đón xuân sang và em cũng muốn bước vào một hành trình mới với sự hiện diện, đồng hành của anh ở quãng đời tươi đẹp còn lại. Em là một cô giáo dạy phổ thông tại một trường ở nội thành Hà Nội, đang sống cùng con trai học lớp 10. Cuộc sống của em là những tháng ngày bình dị bên những bài giảng cùng học trò thân yêu. Nghề dạy học có nhiều áp lực vô hình nhưng em rất yêu nghề, yêu những ánh mắt trong trẻo, hồn nhiên, những khoảnh khắc cô trò vui sướng khi khám phá, phát hiện ra những điều thật giản dị, quý giá về cuộc sống.
Đã 7 năm trôi qua sau khi hết duyên, em vẫn nghĩ ở đâu đó vẫn có một người đàn ông đích thực đang chờ đợi mình để khớp một nửa còn lại cho cuộc sống thật trọn vẹn, viên mãn. Em nghĩ người đàn ông đó phải là người sống tình cảm, có nhiều trải nghiệm để biết trân trọng những gì quý giá, sống có trách nhiệm, hài hước, lạc quan và tự chủ được cuộc sống của mình. Em nghĩ anh sẽ phải là người đàn ông đã đi qua hết những đỉnh cao sự nghiệp và bước vào giai đoạn nghỉ hưu bởi vì em cũng không còn trẻ nữa.
49 mùa xuân của em đã qua đi nhưng không bao giờ là muộn bởi đứng trước tình yêu con người luôn trẻ mãi, luôn thổn thức, khát khao và tinh khôi như thủa ban đầu.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hoàng Ngọc Lan
- Tuổi: 49 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nam
