Em có tin vào những cuộc gặp gỡ được sắp đặt bởi duyên phận không? Anh thì có. Đó là lý do anh viết những dòng này, như một lời nhắn gửi đến em, người mà anh chưa từng biết mặt, chưa từng nghe giọng nói, nhưng trong lòng lại có một cảm giác thân thuộc đến lạ. Anh không biết em đang ở đâu giữa thế giới rộng lớn này, không biết em có thích những buổi chiều nắng nhạt hay những ngày mưa rơi tí tách bên hiên nhà. Không biết em thích vị cà phê đắng hay một tách trà ấm mỗi sáng, nhưng anh biết rằng, anh muốn được biết. Anh muốn hiểu những điều làm em vui, muốn lắng nghe những câu chuyện mà em chưa từng kể, muốn cùng em chia sẻ những khoảnh khắc thật bình yên mà không cần phải gồng mình mạnh mẽ.
Anh không hứa sẽ mang đến cho em một câu chuyện như trong cổ tích, nhưng anh có thể hứa rằng nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ thật lòng. Anh tin rằng tình yêu không đến từ những lời hoa mỹ, mà từ những điều giản dị nhất, là một cái siết tay thật chặt khi em thấy chông chênh, là một ánh mắt dịu dàng khi em mỏi mệt, là một người sẵn sàng bước chậm lại để cùng em đi qua những ngày tháng phía trước.
Nếu em cũng tin rằng giữa hàng triệu con người, vẫn có một ai đó đang chờ mình ở đâu đó, có lẽ đây chính là tín hiệu dành cho chúng ta. Anh ở đây, viết những dòng này để chờ em. Vậy nên, nếu em đang tìm một người có thể cùng em viết tiếp câu chuyện của riêng mình, hãy để anh biết nhé. Vì biết đâu, đây chính là khởi đầu của một điều gì đó đẹp đẽ mà cả hai ta đều không ngờ tới.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: phuc.hau5412
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Ba Tri, Bến Tre
- Giới tính: Nam