Tuổi thơ con phải học đứng, đi, nói, lớn thêm chút nữa con phải học chào hỏi, học xin lỗi, học cách cư xử sao cho đúng... rất nhiều bài học trước khi con có thể tự bước trên đôi chân của chính mình. Có những bài học của mẹ con không thể nào quên, có lẽ thiếu nó con gái của mẹ đã không thể tự mình đứng vững trên đường đời.
Cảm ơn mẹ đã dạy con biết yêu. Tuổi mới lớn với vô vàn những cám dỗ và thay đổi trong suy nghĩ, con sợ mình sẽ dành tình cảm cho một anh chàng đẹp trai, một gã ga lăng nào đó mà quên mất những yêu thương thực sự nằm trong những sẻ chia, những quan tâm chân thành chứ không phải ở vẻ bề ngoài hào nhoáng.
Cảm ơn mẹ đã dạy con cách quan tâm. Con gái bé bỏng đã biết gọi điện về nhà hỏi thăm cái chân của bà khi trời trở lạnh, biết lo lắng cho bố mẹ ở nhà trong cơn bão vừa qua, biết chăm sóc đứa bạn thân đang vật lộn với căn bệnh quái ác. Đôi khi, những sự quan tâm dù là nhỏ nhất cùng với tấm lòng chân thành sẽ đưa con đến gần hơn với mọi người, xóa đi mọi khoảng cách và dù thứ con nhận lại chỉ là một nụ cười, nhưng trong khảnh khắc đó, con cảm nhận được một tia nắng đang khẽ đi vào trong tim mình.
Cảm ơn mẹ đã dạy cho con biết hát. Người ta nói nếu nước mắt là sự thể hiện vụng về của cảm xúc thì nụ cười là sự che giấu hoàn hảo của nỗi đau. Nhưng con không muốn mình giả tạo như thế mẹ ạ. Vì cuộc sống là một cuốn phim có cao trào, có nước mắt, con sao dám hứa với mẹ là con sẽ luôn mỉm cười trong những phút yếu lòng nhất đây. Vậy con sẽ hát, để tiếng hát lấp đi những giọt nước mắt, để tiếng hát sẽ thay lòng con nói lên tất cả.
Cảm ơn mẹ đã dạy con lý trí. Con sẽ có những mối tình, những lúc cặp kè với tình yêu nhưng cũng không tránh khỏi những lúc tình vỡ, tình tan, lòng vỡ, trái tim lại nhói đau. Con gái của mẹ dù có gan lì đến đâu cũng không thể cãi lại lí trí, khó để xoa dịu nỗi nhớ, khó để lấp đi một niềm đau, và khó để quên đi một mối tình. Cảm ơn mẹ đã dạy con lí trí, để con biết nghĩ đến tương lai, biết nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất, để con biết được tình đi là tình dĩ vãng mà chỉ có mở lòng con mới đến được với người thực sự yêu thương con.
Cảm ơn mẹ đã dạy con cách cân bằng. Rồi sẽ có một ngày con bận rộn với công việc học hành thâu đêm suốt sáng mà quên không nhắn tin chúc ai đó ngủ ngon, sẽ có ngày con bận đi tiệc tùng cùng bạn bè mà quên không về thăm nhà vào một ngày cuối tháng, sẽ có ngày con con mải mê với những thú vui mới mà quên đi ngày sinh nhật của cô bạn thân. Cảm ơn mẹ đã dạy con cách cân bằng, để con không bị cuốn đi trong vòng xoay cơm áo gạo tiền, để những yêu thương xung quanh con lắng lại, để những tình thân xung quanh không bị con làm tổn thương bới một chữ “bận”.
Cảm ơn mẹ đã dạy con biết trân trọng tình cảm gia đình. Gia đình là bến đỗ bình yên nhất sau những hành trình, bờ vai của cha là chỗ dựa vững chắc nhất sau những vấp ngã, vòng tay mẹ là chiếc nôi ấm áp nhất sau những phong ba và nụ cười của em gái là nụ hoa ngọt ngào nhất sau những cay đắng của cuộc đời. Xã hội sẽ chỉ cho con những mối tình chắp vá, những cuộc vui ngắn ngủi, những người bạn đồng hành và sau tất cả người luôn bên con chỉ có gia đình. Cảm ơn mẹ đã dạy con biết yêu thương gia đình và giúp con đánh thức tình yêu đó giữa dòng đời lắm những ngã rẽ.
Cảm ơn mẹ đã dạy con biết khóc. Con gái mẹ dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể kìm được nước mắt ngày xa nhà ra thành phố học, dù có lí trí đến đâu cũng không thể ngăn được nước mắt khi biết cơn bão đi qua gây thiệt hại nhiều cho khu nhà mình, dù có gan lì đến đâu cũng không cầm lòng được khi biết căn bệnh khớp quái ác vẫn hành hạ bà đêm trời lạnh. Nhưng đó là giọt nước mắt mạnh mẽ mẹ ạ. Sau tất cả, con tự nhủ phải cố gắng hơn, để giọt nước mắt đó mang một ý nghĩa khác, người ta khóc cả khi niềm vui vỡ òa nữa mà mẹ nhỉ?
Sau tất cả những điều đó, học phí con trả lại cho mẹ là tiếng gọi “mẹ” khi con chưa đầy 6 tháng tuổi, là bó hoa con tặng mẹ trong ngày 8/3 khi con học mẫu giáo, là bức tranh gia đình mình khi con mới biết vẽ, là tờ giấy báo trúng tuyển đại học trong giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ. Mẹ là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời ban tặng cho con. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, con vẫn có mẹ để yêu thương.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Lưu Thị Thu Thảo