Chào em,
Đây là bức thư đầu anh viết cho em, phải nhờ chuyên mục Hẹn hò để gửi đến em, mong rằng các bức thư sau, anh sẽ gửi trực tiếp cho em luôn.
Anh không biết liệu hiện tại đã đúng thời điểm để viết thư cho em chưa, nhưng nếu cứ chần chừ mãi, vài năm sau anh sẽ từ bỏ mất. Anh đã qua tam tuần rồi, chắc chắn không còn nhiều lãng mạn như hồi cách đây chục năm nữa, có thể đó là điều thiệt thòi nếu em đến với anh. Nhưng em đừng lo, đến độ tuổi này, em lại gặp ở anh sự chân thành, tôn trọng và chín chắn hơn xíu.
Mong muốn không nhiều, nhưng những yếu tố để thực hiện hóa các mong muốn đó lại là vấn đề lớn. Vấn đề đầu tiên, anh là gà trống nuôi con. Vì vậy, để thu hẹp những sự phù hợp, anh nghĩ nên tìm một người có thể thấu hiểu được hoàn cảnh của mình. Anh biết ở ngoài kia, nhiều bạn rất tốt, có thể thông cảm với hoàn cảnh của mình, nhưng anh không thể tìm bạn đời từ sự thông cảm được. Đó không phải là yêu cầu mà là sự mong mỏi, người bạn đời cần phải thấu hiểu về hoàn cảnh của anh. Sẽ có những khó khăn nhất định khi chúng mình mới quen nhau, nhưng khi thấu hiểu được, em sẽ có mong muốn cùng anh vượt qua những khó khăn đó. Anh không biết diễn tả làm sao để em hiểu điều anh muốn nói.
Anh là một người bình thường nên mong em cũng bình thường như anh. Về ngoại hình, ở tuổi băm, công việc không quá vất vả chân tay, nên khi gặp nhau, em sẽ thấy anh đầy vòng tay của em, cao khoảng 1,7 m (lần cuối anh đo cách đây chục năm rồi), nên không ngại em ở mức nào. Thật sự đối với anh, em cao bao nhiêu không quan trọng.
Về học thức, anh ngồi kha khá giảng đường, nhưng chỉ tốt nghiệp một trường. Trước anh là kỹ sư cơ khí, hiện làm việc trong bộ phận thiết kế của một công ty Nhật (mức lương trung bình). Anh không muốn đặt ra cho bạn đời phải ở trình độ nào. Tiêu chí của anh không phụ thuộc quá nhiều vào ngoại hình và học vấn của em, mà ở tâm hồn, cách đối nhân xử thế, tấm lòng bao dung, biết vừa và đủ, sống tình cảm, chân thành và giản dị. Anh chỉ mong em đủ hiểu biết để dạy các con, biết lo lắng cho gia đình, chỉ vậy thôi.
Nếu em giống anh về hoàn cảnh, chúng mình dễ "góp gạo thổi cơm chung" vì sự đồng điệu. Nếu em vì lý do gì đó không muốn sinh con, đã có những người bạn nhỏ đáng yêu của anh đây rồi. Nếu em muốn sinh thêm con, chúng mình sẽ hoạch định lại, cùng lên kế hoạch cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế rồi cùng thực hiện em nhé. Nhưng nếu em không muốn có con, chỉ nên đọc thư này của anh cho vui thôi, vì đến với anh là em phải chấp nhận làm mẹ của các con anh rồi. Ngoài kia xã hội muôn màu, muôn hoàn cảnh, anh tin sẽ có người đang chờ đợi mình ở đâu đó, bên cạnh những lời phán xét hay những lời chúc phúc.
Viết đến đây, anh không biết nói gì thêm về bản thân để em biết hơn về anh. Để anh kể sơ qua một ngày của ba bố con nhé. Bình thường anh luôn dậy sớm nhất nhà, khoảng sáu giờ kém, bất kể đông hay hè, 6h30 "lùa" các bạn nhỏ dậy đi học. Chiều tối là lúc bố con dành thời gian cho nhau nhiều nhất. Cơm tối xong, chị lớn học bài, bố chơi với em nhỏ để chị không bị làm phiền. Trước khi đi ngủ, bố thường kể chuyện theo yêu cầu. Cuối tuần là ngày nghỉ, có thể ba bố con ra ngoài đổi khẩu vị, hay qua nhà bạn của bố tụ tập (từ khi Covid thì ít rồi) hoặc bố sẽ làm những món gà rán, khoai chiên, cá viên chiên, hay mỳ xào... bắt chước ngoài quán để phục vụ các bạn.
Nếu em (và con) về đội của anh, anh nghĩ chúng mình sẽ có nhiều ý tưởng khác để cuộc sống gia đình thêm phong phú. Tất nhiên, anh quen với vai người phục vụ rồi, cũng cần thêm phụ trợ. Nếu có thêm những yêu cầu đáng yêu khác, anh nghĩ em sẽ sẵn sàng cùng anh đáp ứng. Bên cạnh cuộc sống đầy mệt mỏi của người lớn, chúng ta rất cần những tiếng cười của trẻ con, như vậy mới có thể cân bằng lại được.
Mong em khi xác định viết thư cho anh, hãy cân nhắc kỹ, mình có thực sự mong muốn hay không. Tất nhiên, khi bắt đầu mối quan hệ mới, chúng mình phải làm quen với nhiều điều mới. Hãy giúp nhau sớm bắt nhịp được, vậy nên em đừng quá lăn tăn nhé. Bước đầu hãy là bạn, đồng hành với nhau một thời gian xem sao, biết đâu sẽ trở thành bạn đời của nhau. Anh không vội nên em cũng sẽ không sợ bị choáng ngợp đâu. Anh không nói chắc em cũng hiểu, những người như anh, bị vấp ngã nên phải cẩn thận hơn.
Vậy đấy, bức thư không có gì nổi bật của một người rất bình thường, dành cho người nào đó cũng đơn giản như mình. Nếu em thấy có thể kết nối được, đừng ngại ngần mà vuột mất cơ hội của chúng mình, em nhé. Những gì anh mong đợi ở em, anh nghĩ em cũng đang mong chờ ở chiều ngược lại. Anh đã sẵn sàng rồi.
Cảm ơn các bạn đọc được đến đây. Chúc cho những người đang đi tìm kiếm hạnh phúc sẽ sớm gặp và luôn giữ được hạnh phúc của mình.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Dương Trần
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Lê Chân, Hải Phòng
- Giới tính: Nam