Người gửi: Phan Hồng Sơn
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Gởi một lời chúc xuân đến các bạn SV Moscow
Chào các bạn sinh viên Matxcơva, tôi đang sống ở TP HCM, trước đây tôi làm NCS ở MIIT. Tôi đã về nước được hơn 4 năm rồi, nhưng mỗi độ xuân về tôi lại luôn bồi hồi nhớ về những kỷ niệm cả vui lẫn buồn trong những ngày Tết xa gia đình ở Matxcơva. Hôm nay là mồng 1 Tết, đường phố Sài Gòn vắng hơn ngày thường rất nhiều, chắc chắn những "mồng" (2,3,...) tiếp theo sẽ vẫn còn vắng... Có lẽ đó là cái đặc trưng của tết Sài Gòn. Chiều nay, tôi ghé vào một quán cafe "cóc" trên đường Lê Văn Sỹ ngồi ngắm đường phố quê mình trong những ngày xuân, và lại như mọi năm, những hồi ức về Matxcơva, về bạn bè, về tất cả lại quay về, tôi nhớ da diết...
Tôi không "kể lể" nữa, tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn một chút về nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương trong những ngày xuân này. Nhưng, ở ngay trên quê nhà ít nhất cũng có tôi cũng đang nhớ về các bạn, về những bông tuyết trắng Matxcơva
Gửi tới tất cả các bạn những tình cảm chân thành nhất từ tôi.
À, có ai muốn tôi kể về nơi nào ở Sài Gòn không. Nếu các bạn nhờ, tôi sẽ cố gắng kề chi tiết.
Thân.