![]() |
Huân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công An TP HCM |
Trưa 21/8, một người phụ nữ tên Tâm gọi điện thoại tới Công an phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM hoảng hốt báo tin gia đình bà đang bị tống tiền.
Có hai thanh niên lạ mặt vừa gửi đến nhà một gói quà. Gia đình mở ra, bên trong là 4 ống kim tiêm bơm đầy dung dịch màu đỏ như máu kèm theo bức thư với lời lẽ hăm dọa, yêu cầu đưa 30.000 USD. Nếu không chấp nhận, nhóm tống tiền sẽ “xử” con gái bà Tâm.
Đây là lần thứ hai, gia đình này bị "nhắc nhở". Trước đó ngày 14/8, họ cũng nhận được một đe doạ của bọn tống tiền.
Ngày 22/8, Công an quận 2 xác định được thủ phạm là Trần Huân, cháu ruột bà Tâm. Huân khai thấy gia đình dì giàu có, sống ở khu biệt thự Thảo Điền nên muốn lấy tiền. Hắn nhờ hai người bạn đi “gửi quà”. Do không biết âm mưu của Huân, họ đã làm theo.
(Theo Công An TP HCM)
* Tên nạn nhân đã thay đổi