Người gửi: Jessie Nguyen
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Gửi hoa hậu TT Hoàng Diệu
Gửi em Diệu,
Xin phép Diệu cho tôi gọi một cách thân mật như thế, bởi vì so về tuổi tác thì chắc chắn rằng em nhỏ hơn tôi khá nhiều. Tuy sống cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất, tuy chưa hề biết gì về em, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật bất công, thật tội nghiệp cho em khi phải đối mặt với dư luận, buộc tôi không thể không lên tiếng.
Tôi rất buồn khi đọc những bài viết mà độc giả đã viết về em, tại sao bao giờ cũng thế? Sau đêm đăng quang của một hoa hậu là cả hàng loạt những lời dèm pha, chỉ trích, lên án gay gắt từ công chúng.
Thật đúng là một cuộc thi đầy tai tiếng, nếu thế sau này có còn cô gái nào dám đi thi?!
Nói về chuyện Diệu công khai đòi hỏi sự công bằng về tiền thưởng, theo tôi là hoàn toàn chính đáng, và tôi vô cùng hoan nghênh sự can đảm đó của em. Có người gay gắt nói rằng "tranh giành tiền thưởng" với ban tổ chức? Tại sao lại là "tranh giành" trong khi đó là số tiền mà đúng ra hoa hậu xứng đáng được nhận? Có chăng chẳng qua là BTC đang cố gắng tranh giành, cắt xén bớt chút ít số tiền thưởng nhỏ nhoi mà các thí sinh nhận.
Nếu ai cũng suy nghĩ như bạn Minh Anh, thì xã hội Việt Nam sẽ ra sao nếu không ai dám đứng lên đấu tranh với cái ác, ai sẽ bảo vệ lẽ phải - giành lại công bằng trong xã hội? Nhờ pháp luật ư? Có đáng không những việc cỏn con thế! Im lặng để chấp nhận thiệt thòi, chịu uất ức ư? Im lặng để được tiếng là hoa hậu nết na, ngoan hiền ư?
Tôi thật xót xa khi nhận ra rằng xã hội đâu đó vẫn còn vô số những con người rút đầu thụt cổ trước những khó khăn, không dám lên tiếng đấu tranh cho công bằng và lẽ phải. Tôi cảm phục sự can đảm, ý chí mạnh mẽ của Diệu. Ban tổ chức đã chọn em, khán giả đã bình chọn em với danh hiệu cao quý nhất và em đã thể hiện đúng với danh hiệu mà em đang có.
Có một điều tôi muốn chia sẻ với em rằng: một khi đã mang vương miện hoa hậu (nói chung là một người nổi tiếng, người của công chúng), thì em hãy học cách sống chung với dư luận. Dư luận chính đáng thì ít mà gièm pha thì nhiều. Tôi mong rằng em luôn vững chãi đi lên và vượt qua mọi trở ngại sau này.
Chúc em mãi mãi trẻ trung, yêu đời và hãy sống thật lòng đúng với vốn bản chất ngay thẳng quý giá mà em đang có.