Bước chân từ tỉnh lẻ đi học và đi làm nơi mảnh đất hoa lệ Sài Gòn, mình ngày càng yêu nơi này, càng muốn gắn bó hơn dù đôi khi gia đình mong muốn về quê sống cho gần bố gần mẹ, gần anh em, họ hàng.
Lối sống công nghiệp ăn dần vào lớp trẻ và mình cũng thế: đi làm, nghỉ ngơi và đi làm. Công việc giúp mình có thu nhập, ổn định cuộc sống và giúp đỡ gia đình, bắt đầu 8h sáng tới 5h chiều, tan làm. Buổi tối là thời gian nghỉ ngơi, nói chuyện với mọi người ở dãy trọ. Mỗi người mỗi quê, nhưng khi ở đây, mọi người đều thân thiết, gắn bó, hòa đồng. Ở một mình nên mình học được tính tự lập, nấu ăn hay tự săn sóc bản thân khi ốm đau. Đã quá quen thuộc với cuộc sống một mình nên cũng độc lập và tự giác nhiều thứ. Mình là dân kỹ thuật, đôi khi hơi khô khan.
Cô đơn quá lâu giúp mình nhận ra cuộc sống cần có gia đình yêu thương. Cuộc sống vẫn vận động theo quỹ đạo của nó, một mình đúng là không sao nhưng đôi khi cũng buồn. Lũ bạn cùng trang lứa có hai ba đứa con rồi, tụi nó chạy kế hoạch nhanh thật.
Mình vẫn đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Bạn cũng thế. Hy vọng ngoài kia những trái tim cơ đơn sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc. Nếu chưa có, bạn đừng buồn nhé, hãy tiếp tục mở lòng, mình tin một ngày nào đó, phút giây nào đó, hai người sẽ va vào nhau và có một kết thúc happy. Cố lên bạn nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Võ Minh Tuấn
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam