25 tuổi chị lấy chồng, sau đó một năm bắt đầu hành trình tìm con, 5 năm sau con mới "về" với chị. 5 năm đó chị vô cùng vất vả và khổ sở, tinh thần luôn căng thẳng và u ám, có thời gian dài trầm cảm nặng vì mãi cố gắng mà vẫn không thành công. Chị khóc nhiều, suy nghĩ nhiều dẫn đến rối loạn nội tiết, lại càng khó có con hơn. Rồi chị cố bình tâm, thả lỏng cơ thể, đi bộ thể dục hàng ngày và may mắn đã đến với chị.
Em à, có trải qua hành trình tìm con mới biết gian nan vất vả thế nào. Giờ vượt qua rồi, ở thời điểm này chị luôn nghĩ nếu làm lại chị cũng không làm được. Con cái là của trời cho, hành trình tìm con của chị đổi bằng nghị lực, ý chí, tinh thần, nhân cách, tài chính, thời gian. Chị không thể nào diễn tả hết những khó khăn đã trải qua cho em biết. Thời gian đó, chị gặp và tiếp xúc với rất nhiều gia đình có hoàn cảnh tương tự, thậm chí họ còn vất vả hơn chị rất nhiều. Tất cả những con người ấy đều bền bỉ, cố gắng không ngừng để có hy vọng thành công thụ thai và mẹ tròn con vuông.
Quay trở lại vấn đề của em, chị hiểu chút về hành động dại dột đó. Em sai, cũng cần dũng cảm đối diện với cái sai của mình và khắc phục nó một cách nhân văn nhất theo đúng bản tính, hoàn cảnh cuộc sống của em. Ở hoàn cảnh của chị mong một mụn con đã khó, thấy em đối xử với con mình sinh ra như thế thì lương tâm em có bình yên không? Chị biết, nhiều người trước đây sống buông thả, không giữ gìn nên khi kết hôn dẫn đến hiến muộn. Cách đây không lâu đã có em bé bị bỏ vào hố ga khi mới sinh và đã qua đời sau đó hai tuần. Chị thương số phận hẩm hưu các bé này lắm, nghĩ chắc em cũng đọc được bài báo về em bé trên.
Các bé sinh ra có quyền được sống, đừng vì ích kỷ bản thân mà đưa bé vào đường cùng. Hãy trao đi hy vọng em ạ! Nếu như bé bị mẹ bỏ trong hố ga, không bị vứt bỏ lại đó có thể giờ này bé đã có cuộc sống mới tràn đầy hy vọng về tương lai. Em ơi, chị luôn đánh giá cao bản năng làm mẹ của mỗi người phụ nữ, nếu em thấy cái chưa đúng của mình thì hãy đối diện và sống tốt với mình và con. May mắn là con em đến thời điểm này tạm thời bình yên. Cuộc sống luôn có hai mặt, hôm nay em vấp ngã, biết sửa sai, nhận ra sai lầm của mình thì hãy đối diện và khắc phục. Việc em làm với đứa trẻ rất nhẫn tâm, nhưng có một sự thật em vẫn là mẹ đẻ của nó. Hãy đối diện và cho đứa bé niềm hy vọng em nhé. Đôi dòng tâm sự trong hoàn cảnh hơi xúc động và buồn gửi tới em.
Ngân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc