Chào em, cô gái của những ngày chưa gặp! Thấm thoát đã 32 mùa xuân trôi qua. Anh là một chàng kĩ sư đam mê công việc giữa thế giới rộng lớn, đang làm cho tập đoàn Thụy Điển, Anh ở TP HCM nhưng làm việc tại Bình Dương, đã trở nên yêu con người nơi này và cũng định cư ở đây, vì cũng mải công việc nên quên đi hạnh phúc nhưng vẫn tin rằng ở đâu đó, có một người đặc biệt dành cho mình.
Anh thích những buổi chiều lặng ngắm hoàng hôn.
Những tách cà phê đắng nhưng ấm áp.
Những câu chuyện nhỏ mà chân thành.
Và đó là niềm tin vào tương lai tươi sáng.
Trong cuộc sống, anh trân trọng sự chân thật, trách nhiệm và luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Nếu em cũng tìm một người để sẻ chia, cùng tận hưởng những khoảnh khắc giản dị nhưng ý nghĩa, hãy để chúng ta cho nhau một cơ hội và cũng cho anh một cơ hội. Biết đâu, giữa bao nhiêu con người ngoài kia, ta lại tìm thấy nhau? Anh mong có thể lắng nghe câu chuyện của em và cùng nhau viết tiếp một chương mới trong cuộc đời. Cám ơn em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: nguyentuangtvt2011
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giới tính: Nam