Thương gửi anh,
Nhân ngày rảnh rỗi, qua khoảng thời gian bận rộn với công việc, hôm nay nhìn lại những gì đã qua, em tự thấy bản thân đã sẵn sàng để mở lòng, đón nhận những tình cảm ấm áp nhất, để nếu may mắn có mỉm cười, chữ "duyên" sẽ mang ta tìm thấy nhau.
Một chút nét họa về em nhé: em tròn 25 tuổi, sống ở một huyện ngoại thành Sài Gòn, nơi đã gắn bó với em từ lúc còn đi học đến khi trưởng thành và đi làm đến nay. Dù trước đây khá tự ti về dáng người mũm mĩm (cao 1,6 m, nặng 58 kg) nhưng bây giờ em cảm thấy thoải mái và hài lòng hơn về vóc dáng của mình, miễn cơ thể khỏe mạnh và tâm hồn đủ đầy là tuyệt vời rồi, đúng không anh? (cười).
Cách đây hơn một năm, em đăng bài trên Hẹn hò VnExpres. Lần đó đã cho em nhiều niềm vui và có được những trải nghiệm đáng nhớ của tình cảm lứa đôi, nhưng chắc chữ duyên vẫn đang lẩn trốn đâu đó nên lần này em mong may mắn sẽ thật sự mỉm cười với mình.
Em mong gặp được anh - một người sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ cùng em mọi điều trong cuộc sống. Anh đang độc thân nhé, nếu trước đây từng có quá khứ, đừng ngần ngại hãy thành thật với em, vì em trân trọng sự chân thành và tình cảm hiện tại của anh hơn. Anh ở gần em nhé vì em ngại yêu xa, điều đó quá nhiều thử thách với chúng ta. Điều cuối cùng, mong anh hướng Phật, vì gia đình em là Phật tử, chúng ta sẽ dễ dàng tìm được tiếng nói chung trong đức tin của cuộc sống.
Em không đặt tiêu chuẩn ngoại hình hay công việc, vì hiểu yếu tố quan trọng nhất vẫn là cảm xúc, chỉ cần đúng người mọi thứ ắt sẽ có câu trả lời của nó.
Hãy tôn trọng, tin tưởng và sẻ chia cùng nhau nha anh. Gửi đến người đàn ông tuyệt vời của em. Hãy cho em biết người đó là anh, anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Ngân
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ