Người gửi: Đỗ Mai
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Người cùng phố
Đọc những dòng tâm sự của chị, em thấy rất cảm động. Một phần vì tuổi thơ em cũng gắn liền với phố Phan Đình Phùng và em cũng đã từng đợi bão để đi nhặt sấu như chị vậy. Em cũng đã thắc mắc là tại sao chị lại từ biệt màn ảnh sớm như vậy? Bây giờ câu hỏi đã được giải đáp, từ trước đến nay em đã rất thích chị, chị rất đẹp, ngoài đời thường cũng như diễn xuất trên màn ảnh, nay lại càng khâm phục chị hơn. Em chúc chị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, cho dù niềm hạnh phúc đó là của riêng chị, chỉ có chị mới cảm nhận được. Người ta thường nói, nhà có 3 chị em gái, thì một người sẽ nhận vào hết những bất hạnh để hai người kia được hạnh phúc?
Người gửi: Cody Thi Luu
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Goi den chi Le Van su cam phuc
Đoc "Tự truyện" của chị, tôi đã không ngăn được mình khóc. Tôi không bao giờ tưởng tượng được con đường nghệ thuật của chị lại nhiều chông gai đến thế. Con đường đã khó lại càng bị làm cho khó hơn bởi những con người nhân danh nghệ thuật để thu vén cho bản thân. Nhưng điều khiến tôi khâm phục chị nhất đó là chị đã luôn sống vì nghệ thuật, không để cho những khó khăn đời thường điều khiển những cảm xúc và hoạt động nghệ thuật của mình.