Năm Ấy Tỵ sắp đến, cô gái sinh năm Kỷ Tỵ là em đây hy vọng sẽ chào đón năm tuổi với một hành trình mới trong cuộc đời. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào còn là một cô gái trẻ trung hồn nhiên, giờ em đã được gọi là phụ nữ trung niên rồi. Mỗi năm Tết đến, họ hàng và bạn bè lại hỏi: "Sao còn chưa lấy chồng"? Ban đầu, em chỉ cười trừ, càng lớn câu hỏi ấy càng như nhắc nhở về một "chuẩn mực" mà dường như em đang đi chệch. Thực ra, không phải em chưa từng yêu hay không muốn lập gia đình, đã có những mối tình, những hy vọng, nhưng mọi thứ không trọn vẹn. Có lẽ đơn giản chỉ là do duyên chưa đến.
Ở tuổi này, em không còn bận tâm quá nhiều đến những lời bàn tán, nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy trống trải. Có thể cuộc đời em không giống với quy luật chung của xã hội, nhưng em vẫn đang yêu bản thân theo cách riêng của mình. Chắc chắn, đôi khi em cũng yếu lòng. Nhưng ai mà chẳng thế, phải không anh? Hạnh phúc không nằm ở việc phải sống như ai đó, mà là tìm thấy bình yên trong từng ngày mình đang sống. Em vẫn luôn mong chờ và tin tưởng, ai rồi cũng tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Nhưng anh đừng để em phải chờ đợi thêm nữa, được không anh?
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thu
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Gia Lâm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ