Những ngày dịch bùng phát trở lại này, em có bị ảnh hưởng nhiều không? Anh vẫn an toàn. Trước đây, anh làm việc ở thành phố nhưng sau đó đã về Đồng Nai cùng gia đình tránh dịch rồi. Cũng hơn 10 năm, anh mới có dịp ở bên gia đình lâu như vậy, có thời gian chăm sóc, cải tạo lại khu vườn quanh nhà. Mấy bụi hoa hồng, hoa cúc anh trồng ngày nào, giờ đã bắt đầu nở bông sau một thời gian chăm sóc lại. Mấy em sử quân tử thì nở đỏ rực bên hàng rào. À còn có cả mấy khóm hoa đậu biếc được bác hàng xóm cho, giờ cũng bắt đầu ra nụ, sắp có trà hoa đậu biếc rồi đó. Anh rất muốn cho em xem tất cả thành quả của anh.
Anh thường dậy sớm dạo quanh vườn, trong ánh nắng sớm mai, bên ly trà hoa cúc nhìn những bông hoa chớm nở, mùi hương phảng phất, những chú ong cũng chăm chỉ tranh thủ đi hút mật từ sớm, những chú chim không kém cạnh cất tiếng hót đầu tiên chào ngày mới. Em biết không, cảm giác trong anh lúc này thật khó tả, thấy cuộc sống ý nghĩa biết nhường nào. Hạnh phúc ở ngay quanh mình mà trước giờ cứ mải kiếm tìm bên ngoài. Trước khi quyết định nghỉ làm, anh rất đắn đo. Nhưng kể từ giây phút đó, anh thấy quyết định của mình không sai lầm.
Rồi anh còn có thời gian đọc hết nhiều cuốn sách. Tóm lại anh xem đó như bước đệm dẫn mình trở về nội tâm, bớt đi những mong cầu không cần thiết để từ đó cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn.
Sau đó lại có một nhân duyên mới xuất hiện, anh tham gia khóa thiền 10 ngày ở gần nhà. Vì trước đây anh khá bận rộn với công việc nên luôn phải hướng ra bên ngoài, ít chăm sóc cho bản thân nên đôi khi thấy mình thật trống vắng dù lúc đó đầy đủ về mặt vật chất. Vậy nên thiền giúp anh rất nhiều trong cuộc sống hiện tại. Anh hy vọng sau này có thể cùng em tham gia thêm các khoá tiếp theo hoặc giúp đỡ tạo duyên để mọi người đều được trải nghiệm phương thuốc quý báu này.
Cuộc sống của anh bây giờ thực sự rất nhẹ nhàng và đơn giản. Tuy có thể chọn cho mình cuộc sống bình dị ở quê như trào lưu gần đây mọi người hay nhắc tới, đó là "Bỏ phố về quê", nhưng anh không chọn theo hướng đó mà quyết định đi làm lại ở xứ sở mặt trời mọc. Công việc không còn giống như trước và có thể có nhiều khó khăn hơn, nhưng anh xem đây là thử thách mới đối với mình vì anh mới 29 tuổi thôi mà, cho phép bản thân phá cách, không chọn sự an toàn, ổn định. Em thấy liều lĩnh chưa? (cuời). Nếu em cũng đang ở bên này thì tốt quá, còn không cũng không sao, miễn là chúng ta đủ tin tưởng, kiên nhẫn với nhau và xem như đó là thử thách cần vượt qua.
Hiện tại anh vẫn đợi em - một người đồng điệu về tư tưởng để chúng mình cùng lan tỏa niềm vui, hạnh phúc bình dị cho nhau và cho mọi người xung quanh nữa, đúng không em? Vì "Nếu muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì đi cùng nhau", em thấy câu này đúng không?
Với anh, một tình yêu chân thành hướng đến hạnh phúc thì không thể nào chỉ xuất phát từ một người, mà cần sự chủ động từ cả hai, bổ sung tương hỗ cho nhau. Vì con người mà, ai cũng có lúc sẽ yếu lòng, rơi vào sự bị động. Những lúc như vậy, hy vọng em hiểu và bỏ qua.
Nếu em đọc thư này mà thấy chút gì đó tương đồng, hãy viết cho anh nhé. Anh tin đó là tín hiệu mà vũ trụ đáp lại với những gì anh đã gửi đi. Cuối cùng, xin gửi lời chúc sức khỏe, may mắn và bình an tới em và các bạn có duyên đọc bài viết này. Hy vọng chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch này nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Metta
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Tân Phú, Đồng Nai
- Giới tính: Nam