Gửi em, cô gái anh chưa từng gặp, nhưng đã luôn hiện hữu trong những giấc mơ của anh. Anh đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần rằng em đang ở đâu giữa thế giới rộng lớn này. Có lẽ, em đang ngồi lặng lẽ bên ô cửa sổ trong một buổi chiều đầy gió, đọc một cuốn sách mà em yêu thích, hay lang thang qua những con phố dài với một tách cà phê ấm trên tay. Có thể, em cũng giống anh, đang chờ một ai đó bước vào cuộc đời mình, một ai đó có thể lắng nghe những câu chuyện mà ta chưa từng kể với bất kỳ ai, một ai đó khiến ta tin rằng tình yêu đích thực vẫn luôn tồn tại.
Anh không biết ánh mắt em có dịu dàng như những tia nắng đầu ngày không, không biết giọng nói em có đủ để làm tim anh xao xuyến hay không. Nhưng anh biết chắc một điều ở đâu đó, dù chưa từng gặp, chúng ta vẫn đang dần tiến về phía nhau. Anh là một chàng trai yêu những chuyến đi xa, thích cảm giác chạy xe qua những con đường quanh co, nơi chỉ có gió và bầu trời rộng lớn. Anh thích cảm giác có một người ngồi sau lưng, nhẹ nhàng tựa vào anh, vòng tay khẽ ôm lấy anh như sợ lạc mất giữa thế giới này. Khi ấy, anh sẽ mỉm cười, vì anh biết chẳng có điều gì ấm áp hơn việc có em bên cạnh, cùng nhau lang thang qua những miền đất xa lạ, để mỗi con đường ta đi qua đều có dấu chân của hai người.
Anh muốn cùng em đón bình minh trên một bãi biển vắng, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua làn tóc em, vẽ lên gương mặt em những đường nét dịu dàng nhất mà anh từng thấy. Anh sẽ kéo em ra khỏi chăn ấm, mặc cho em nhõng nhẽo không muốn rời xa giấc ngủ, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán em, chỉ để chắc chắn rằng em là thật, rằng em đang ở ngay đây, trong vòng tay anh.
Anh muốn những buổi tối bên nhau, cùng nhau đi dạo dưới những ánh đèn vàng ấm áp, nắm tay nhau giữa dòng người vội vã. Em có thể nói về những giấc mơ của mình, những câu chuyện vụn vặt trong ngày, anh sẽ lắng nghe, sẽ mỉm cười trước những điều nhỏ nhặt nhưng đáng yêu đến lạ. Có thể, khi phố xá dần trở nên tĩnh lặng, anh sẽ bất chợt kéo em vào lòng, để hơi thở em thật gần, để ánh mắt em chạm vào anh như một ngọn lửa dịu dàng nhưng mãnh liệt.
Em à, em có thích những cơn mưa không? Những cơn mưa nhẹ nhàng của một chiều thu Hà Nội, hay những trận mưa rào bất chợt của Sài Gòn? Anh yêu những ngày mưa, vì đó là lúc con người ta dễ dàng xích lại gần nhau hơn. Hãy tưởng tượng một đêm trời trở gió, khi ngoài kia mưa rơi tí tách, còn trong căn phòng nhỏ của chúng ta, chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ, một bản nhạc xưa đang khe khẽ vang lên, và em đang tựa đầu vào vai anh, lặng yên đọc một cuốn sách. Khi ấy, thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa, vì cả vũ trụ của anh đã thu bé lại, chỉ còn em và những hơi ấm dịu dàng này.
Anh yêu những cái chạm nhẹ, những cái nhìn lén đầy e ấp, những lần vô tình để tay chạm nhau trên bàn, để rồi cả hai cùng bật cười vì nhận ra tim mình đập nhanh hơn một chút. Anh yêu sự quyến rũ đến từ những điều giản đơn – một sợi tóc vương trên mặt em mà anh muốn nhẹ nhàng vén đi, một ánh mắt kéo dài hơn bình thường, một hơi thở gần đến mức anh có thể cảm nhận được nhịp đập của em. Em có tin không? Đôi khi, chỉ một khoảnh khắc nhỏ cũng có thể khiến người ta nhớ nhau cả đời.
Anh không hứa hẹn những điều xa vời, cũng không tìm kiếm một tình yêu mãnh liệt như bão giông. Anh chỉ mong có một người có thể cùng anh tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ý nghĩa. Một người có thể ngồi sau lưng anh trên những con đường dài, có thể cùng anh lặng yên nghe một bản nhạc xưa mà không cần nói một lời. Một người có thể khiến anh quên đi cả thế giới chỉ bằng một nụ cười, một người mà anh sẽ muốn nhìn thấy đầu tiên mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, và là người cuối cùng anh muốn ôm chặt vào mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ.
Nếu em cũng tìm một người như thế, hãy cho anh một dấu hiệu, dù chỉ là nhỏ thôi, để anh biết rằng, giữa thế giới rộng lớn này, vẫn có một người đang chầm chậm bước về phía anh. Anh chờ em, chờ khoảnh khắc mà em bước vào đời anh như một điều kỳ diệu mà anh đã luôn tin tưởng. Khi ngày đó đến, anh sẽ nắm tay em thật chặt, để em biết rằng, anh sẽ không bao giờ buông tay.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: phuc.hau5412
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Ba Tri, Bến Tre
- Giới tính: Nam