Anh đa phần "sấp mặt" với công việc, rồi lại nghĩ cho những định hướng của tương lai, năm sau, năm kia rồi năm nữa. Đôi lúc anh tự hỏi những tháng ngày tiếp theo ấy có em ở đó không? Việc thêm một ai bên cạnh, lẽ dĩ nhiên những dự định sẽ xáo trộn đi đôi chút, tuy vậy điều đó vui mà. Sẽ giống một bản nhạc vẫn thường nghe: có lúc trầm, lúc lại bổng. Việc nhìn người thương ngủ dậy một cách uể oải vào sáng sớm, đầu tóc rối bời, quạo quọ cũng hay ho và buồn cười lắm chứ.
Anh mang rất nhiều nét tương đồng với cung hoàng đạo: hơi khó đoán, trực quan, tinh tế và thích những điều sâu sắc. Nếu em thích dòng phim tâm lý - bí ẩn, có vẻ là mình cùng gu. Vậy em có thích cùng trò chuyện với anh về đủ thể loại, khía cạnh cuộc sống một cách sâu sắc nhất không? Điều đó như một chất xúc tác thú vị thường ngày trong cuộc sống vậy. Việc nêu ra quan điểm, là điều cần thiết để ngày một hiểu nhau. Anh cũng thích những không gian mang tính riêng tư và hoài niệm.
Trong tình yêu, anh có một quan niệm: Devotion of love - bạn có dám yêu hết lòng hay không. Hãy gạt bỏ phần lý trí qua một bên khi đã thấy ổn, phần còn lại hãy để cho con tim lo liệu. Anh vốn là người cá tính mạnh, hy vọng, chỉ là hy vọng thôi, anh sẽ "va" phải em ở trang hẹn hò này.
Sơ lược chút về anh: công việc ổn định (điều này còn tùy thuộc), ngoại hình không đến nỗi, cao 1,73 m, gia đình cơ bản, tự tin, cư xử đúng mực và biết cách dẫn dắt câu chuyện, thích những điều hài hước nên cũng hay "troll" người ta một cách vui vẻ, cốt chỉ để mang tiếng cười cho cuộc sống bớt nhàm chán mà thôi và biết cách sáng tạo. Một điều quan trọng nữa là anh không quan tâm đến mọi xu hướng thay đổi của xã hội, chỉ hướng đến những giá trị cốt lõi sau cùng. Chuộng lối sống và thực phẩm lành mạnh.
Còn về người thương anh tìm kiếm: cao từ 1,5 m, sống ở bán kính khoảng ba tiếng chạy xe máy, có công việc tự nuôi bản thân, vẻ ngoài thì em thấy mình ổn là được, quan trọng là thần thái (còn nếu không, anh sẽ làm cho em trông ổn hơn, nếu em tin cậy vào gu thẩm mỹ của anh - cười). Quan trọng nhất là ở sự đứng đắn của em, phải biết đâu là giới hạn, đó mới là điều anh thực sự để tâm.
Anh viết có lẽ hơi dài rồi, nếu em đọc qua và thấy hợp, mình cùng kết nối nhé. Đời có nhiêu đâu mà hững hờ, đúng không em. Không biết em có nghe qua câu nói này chưa: "Nếu biết trước yêu nhau rồi sẽ lại rời xa, thà không tình yêu vẫn là ổn".
Chúc em một ngày vui.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: RainyDay
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam
