Thời gian nhanh quá phải không anh, đã 7 năm rồi, em còn nhớ lúc mới cưới nhau, vợ chồng mình luôn quấn quít, lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Lúc đó, anh là kế toán, em là giáo viên, cuộc sống cũng tương đối ổn định. Thế rồi hai con lần lượt ra đời năm một, song hành với niềm hạnh phúc là gánh nặng về kinh tế.
Anh là một người chồng có trách nhiệm, anh không muốn em lo lắng nên đã tự mình gồng gánh gia đình. Anh đã từ bỏ công việc kế toán sang làm kinh doanh, cũng từ đó cuộc sống vợ chồng mình đã sang trang khác. Anh đã không còn thời gian cho gia đình nữa, vì công việc anh phải đi sớm về khuya. Anh ra đi khi các con còn ngủ và anh về khi em và các con đã ngủ. Có nhiều lúc em chạnh lòng tự nhủ "hình như lâu lắm rồi vợ chồng chưa ăn cùng một buổi cơm, chưa đi cùng nhau đâu đó".
Anh làm việc chăm chỉ nên gặp nhiều đối tác tốt, kinh doanh phát triển, kinh tế khá lên. Vì vậy, anh đã chăm lo cho em và các con cuộc sống rất tốt. Em biết, anh cũng phải nén yêu thương lại để mà làm việc nhằm có thu nhập thật cao.
Nhưng anh ơi, em và các con cần anh bên gia đình nhiều hơn tiền anh đưa. Em nhớ Noel năm rồi, em và các con lủi thủi ở nhà nhìn dòng người đi đông đúc. Lúc đó, em tủi thân làm sao khi thấy các con muốn đi nhưng không đi được, vì anh đang bận tiếp đối tác, còn em thì không thể chở vì hai đứa còn nhỏ. Tới lễ tình nhân cũng vậy, anh đang đi công tác xa không về được.
Anh ơi, sang năm mới anh hãy bớt nhận việc để giữ gìn sức khỏe và dành thời gian cho em và các con. Kinh tế cũng đã không còn nhiều khó khăn, chúng ta cùng nhau thu vén nuôi con. Tiền bạc có nhiều bao nhiêu cũng không bằng hạnh phúc gia đình đâu anh. Tháng 12 này kỷ niệm 7 năm ngày cưới, em mong anh hãy dành trọn vẹn một ngày cho em và các con anh nhé, chúng ta sẽ cùng nhau ăn một buổi cơm gia đình ấp áp.
Đinh Hải Đoan
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |