Gửi người tình của chồng tôi!
Tôi nghĩ chị chắc cũng đọc tâm sự của những người hạnh phúc không trọn vẹn trên trang VnExpress.net, tôi nghĩ chị nên đọc bài “Chồng tuyên bố có thể bỏ vợ chứ không bỏ bồ” của chị Bích, nó hoàn toàn đúng trong trường hợp của tôi đấy. Đọc để hiểu những lời thốt ra từ nỗi đau của chị Bích và suy ngẫm về mình.
Chị nói mình học ít nhưng biết điều, vậy thì chị hãy đọc đi, và mong chị hãy “biết điều” như chị nói. Chị từng là người vợ, người mẹ, chị cũng bị bỏ rơi vì chồng ngoại tình, vậy tại sao chị lại làm cho gia đình tôi phải xáo trộn? Thứ tình cảm của chị hiện có với chồng tôi hiện giờ, có làm cho chị cảm thấy hạnh phúc? Tôi không hiểu tại sao chị lại có thể sống giả dối như thế trước mặt chồng tôi?
Chị ạ, cho dù những lời của chồng tôi nói với chị là đúng sự thật, chị cũng không có tư cách gì mà nhắn tin chửi tôi vào lúc nửa đêm như thế. Chị lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, tuổi của chị cũng lớn hơn chồng tôi nhiều, lẽ ra kinh nghiệm sống của chị phải nhiều theo tuổi của chị chứ. Chồng tôi gần đây đã thay đổi, hình như chị cũng có thành ý thay đổi mối quan hệ này, vậy thì chị hãy để cho chồng tôi được sống trọn vẹn với gia đình. Đã bao năm rồi, chị không nghĩ đến đứa con của chị sẽ nghĩ gì khi nó có bà mẹ đi ngoại tình với chồng của người khác sao?
Một điều cuối cùng, tôi muốn chị rời khỏi công ty của chồng tôi, tôi không muốn mọi người coi thường chồng tôi, một người có học vấn thấp như chị có thể quản lý nhân viên sao? Nếu học vấn của chị thấp mà năng lực của chị được nhân viên đánh giá cao thì chị còn có lý do ở công ty. Còn đến việc đánh một văn bản đơn giản, chị cũng không làm được, vậy chị ở công ty vì lý do gì? Tôi mong chị hãy suy ngẫm, và tìm một công việc đàng hoàng, thích hợp với khả năng của mình.
Vân