Em sinh năm 1996, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, cao 1,6 m, nặng 48 kg, làn da trắng, là người hướng nội. Mọi người hay nhận xét em rất sâu sắc. Điểm mạnh của em là ngôn từ, vậy nên em rất thích viết lách, chia sẻ, đào tạo. Em còn rất hài hước nữa đấy. Nhưng không phải ai cũng hiểu được câu đùa của em. Nếu anh là người hài hước, thông minh, sâu sắc, chắc chắn anh sẽ hiểu. Anh đã sẵn sàng cười thật nhiều khi trò chuyện cùng em chưa?
Em cảm thấy biết ơn vô cùng khoảng thời gian độc thân vừa qua đã giúp em chữa lành, hoàn thiện bản thân trở nên tròn đầy. Để bây giờ, em biết mình đã sẵn sàng gặp anh - người con trai sâu sắc, trưởng thành, đầy hoài bão, người sẽ yêu em bằng tình yêu vô điều kiện.
Em thích cảm giác được che chở khi đi bên cạnh anh, nên mong muốn chàng trai của em cao từ 1,7 m trở lên. Em không biết ba mẹ có làm lộn giấy khai sinh không mà suy nghĩ của em có vẻ già dặn hơn độ tuổi 26, nên mong anh lớn tuổi hơn em, để có thể đủ thấu hiểu, bao dung và kiên nhẫn với em.
Em sinh ra ở Bà Rịa Vũng Tàu, được nuôi dạy bằng tình yêu thương và sự tử tế, ba mẹ em là người gốc Vĩnh Phúc, nhưng Sài Gòn mới là nơi em yêu nhất. Bởi vì Sài Gòn là nơi chứng kiến em bền bỉ, cặm cụi bước qua từng khó khăn, lột xác hoàn toàn trong hai năm qua để thành em của hiện tại.
Ngôn ngữ yêu thương của em là: thời gian chất lượng bên nhau. Nói vậy không có nghĩa là phải bên nhau cả ngày đâu. Anh có đam mê riêng, em có ước mơ riêng, hãy cứ theo đuổi nó nhé. Ngoài kia anh cứ là cá mập, về nhà là người bạn tri kỉ của em là được. Sau một ngày dài, chúng ta lại dành thời gian chậm lại một chút, hàn huyên tâm sự, làm vài thứ cùng nhau anh nhỉ. Em rất thích được đi dạo trò chuyện cùng anh. Sự sẻ chia và đồng điệu là điều em khao khát muốn có trong một mối quan hệ lãng mạn.
Nếu anh bận, không sao đâu, em cũng vậy mà. Em không ngại những buổi hẹn tối muộn, hay những bữa trưa vội cùng anh. Chẳng cần một công thức giống như số đông các cặp đôi nào cả.
Em biết anh nhiều trải nghiệm, đã đi qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, đi nhiều nơi, gặp nhiều người. Dù đã trải qua nhiều thử thách, anh vẫn nhìn cuộc sống bằng con mắt tích cực, tràn đầy yêu thương, nhiệt huyết. Nếu mệt quá, nghỉ một chút anh nhé. Nếu đôi khi anh cảm thấy cô đơn quá, em ở đây rồi. Ở cạnh em, anh không cần phải cố gắng tỏ ra hoàn hảo, cứ hãy là anh thôi. Vì em cũng muốn được là chính mình khi ở cạnh anh.
Anh làm việc đến nơi đến chốn, là chuyên gia trong lĩnh vực của anh, nhưng anh rất khiêm tốn. Không có khó khăn nào khiến anh bỏ cuộc giữa chừng, vì anh biết sự nửa vời chẳng dẫn mình đến đâu cả. Anh đã có sự nghiệp, nhưng không dừng lại ở đó, anh tiếp tục hướng đến trao giá trị cho cộng đồng. Vì anh quan niệm thành công không được đo đếm bằng những gì mình có, thành công được đo đếm bằng những gì cho đi. Đó cũng là quan điểm về thành công của em đấy.
Em làm kinh doanh online, dẫn dắt team bảy thành viên, công việc khá tự chủ, vì em rất đề cao sự tự do. Ngoài ra, em dành một phần thời gian làm fashion stylist. Em cực kì thích cái đẹp, thích giúp những người phụ nữ khác đẹp hơn, thích ở trong không gian đẹp, thích nấu những món ăn đẹp mắt, thích ngắm cảnh đẹp,...
Anh có thể đã đến nhiều nơi sang trọng, nhưng chắc chắn cũng là người biết trân trọng những vẻ đẹp bình dị của cuộc sống.
Anh biết không, em từng là cô gái luôn cảm thấy tự ti, mờ nhạt, hoài nghi về chính mình. Suốt hai năm qua em làm nhiều thứ, không ngại thử điều mới, không cho phép điều gì giới hạn bản thân. Em trở nên thấu hiểu bản thân hơn, lấy lại sự tự tin, dám theo đuổi cuộc sống mình muốn. Em thấy hành trình thấu hiểu bản thân thật sự ý nghĩa nên muốn truyền cảm hứng, dẫn dắt cho thật nhiều người cũng đi trên hành trình này, em đặt tên là "Cá thôi leo cây".
Em là cô gái khá độc lập, có thể tự làm mình vui. Em cũng không hoàn hảo đâu, theo đuổi sự cân bằng tính nam - tính nữ trong mình. Đôi lúc em khá mạnh mẽ, máu lửa nhưng cũng có khi lại rất nhõng nhẽo, cảm xúc. Em mong một mối quan hệ cân bằng, chúng ta tôn trọng sự khác biệt, ý kiến cá nhân, hành trình riêng của mỗi người. Ai cũng có quyền được yêu thương và yêu thương.
Em có mong muốn đi trên hành trình tự do tài chính. Nếu anh đã đến đích rồi, hãy là cố vấn của em nhé. Còn nếu chưa, không sao cả, chúng ta sẽ cùng truyền cảm hứng cho nhau.
Với em, không có gì là mãi mãi, vì vậy em trân trọng hiện tại, trân trọng từng khoảnh khắc, từng ngày còn được ở bên nhau. Em đã lên hẳn một danh sách những trải nghiệm muốn làm cùng anh rồi đó. Anh có sẵn sàng cùng em:
- Đi dạo ở Sài Gòn.
- Phụ em nấu những bữa ăn gia đình thật ngon.
- Ngắm cực quang.
- Đạp xe đạp ở Hà Lan.
- Đi từ thiện giúp trẻ em được đi học, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng; giúp động vật bị bỏ rơi.
- Khám phá ẩm thực ở thật nhiều nơi trên thế giới.
- Chèo thuyền kayak, trượt tuyết.
- Ngồi ngoài sân, vào một ngày bình thường, mặc một bộ đồ bình thường, ngắm cảnh, nhâm nhi ly nước, nói vài câu chuyện bình thường.
Danh sách này em sẽ còn cùng anh bổ sung thêm nhiều thứ nữa, hãy chia sẻ với em điều anh thích làm nhé.
Em tin anh sẽ nhận ra em qua những gì đã viết ở đây. Nếu anh đủ nghiêm túc và dũng cảm để chào đón người đồng hành bước vào cuộc sống của mình, đừng do dự gửi email cho em nhé. Hãy cho em biết thật chi tiết về bản thân và hoài bão của anh, để em cũng có thể nhận ra anh từ email đầu tiên.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Dương
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ