Em sinh ra và lớn lên ở ba nơi khác nhau thuộc Việt Nam, Bắc - Trung - Nam có đủ, hiện sống và làm việc tại Sài Gòn được một thời gian sau khi về nước. Trước đó, em săn học bổng đi du học, sống và làm việc tại nước ngoài thời gian khá dài. Em không có đạo.
Em tốt nghiệp trường sư phạm, đáng lẽ sẽ là giảng viên một trường nào đó nhưng cuộc đời có những bất ngờ và ngã rẽ mà em không ngờ đến. Lúc ở nước ngoài, em làm việc cho các trường đại học, còn ngã rẽ khi về nước là việc em làm cho một công ty của Mỹ ở quận 1.
Về sở thích: do tính chất công việc đòi hỏi sự sáng tạo và áp lực khá cao nên sở thích của em cũng là cách em hay dùng để xả stress, hưởng thụ, khám phá cuộc sống và bản thân. Em thích làm những gì mình chưa từng làm để thư giãn hay những gì tưởng chừng như điên rồ nhất mà bản thân chưa từng thử.
Từ hồi về nước đến giờ, em có đi vẽ tranh màu acrylic, làm nến, chơi bắn cung, đi bộ lang thang Sài Gòn, làm đồ handmade 3D origami của Nhật để luyện sự kiên nhẫn. Em biết chơi cờ, bóng bàn, hai môn này em chơi nhiều nhất ở công ty. Em còn chơi được những trò khác nữa đó. À, em đi du lịch khá nhiều nước, do tính chất công việc được đi ké cộng với em có đi khám phá riêng. Có dịp em kể anh nghe.
Về tình cảm: biết và gặp nhau là cái duyên. Cảm xúc là điều không thể nói trước, đồng hành và gắn bó cùng nhau là một chặng đường mà cả hai cùng vun đắp, chăm sóc, chia sẻ, thấu hiểu và gắn bó. Nhưng điểm bắt đầu khi ta chưa hề biết nhau có chăng là cùng tần số và trải nghiệm để dễ hiểu và chia sẻ hơn.
Chúc anh tuần mới làm việc nhiều niềm vui.
Tìm em anh nhé - chàng trai hài hước.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vân
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ