Ra trường một thời gian rồi, tớ đang kẹt giữa lựa chọn ổn định và một cái gì đó lớn lao, suốt ngày áp lực về việc kiếm tiền để thực hiện ước mơ. Cuộc sống khá tẻ nhạt, chia tay mối tình gần nhất ngay lúc tốt nghiệp. Cuộc sống hiện tại là đi làm rồi lủi thủi về phòng một mình. Nhiều lúc đi làm về giữa Sài Gòn đông đúc nhưng trong lòng thấy lạc lõng vô cùng. Đôi khi không biết nên yêu hay nên ghét mảnh đất này nữa.
Vì cuộc sống khá chán nên tớ muốn tìm cho mình một tình yêu, thử lên đây xem có duyên gặp được cậu không, biết đâu lại tìm được người chung chí hướng cùng nhau cố gắng, phấn đấu. Về tớ thì nhiều lắm, làm sao nói ở đây được.
Còn về cậu, đơn giản thôi. Nếu đã xác định cùng nhau, tớ chỉ xin cậu một điều là sự chung thủy. Ai cũng nói tuổi này còn quá trẻ để thử nhưng tớ thuộc típ người khá thực tế, vì vậy không muốn mất thời gian. Tớ đã đủ trải nghiệm rồi, không cần thêm nữa. Chắc chắn trong tình cảm sẽ có khó khăn nhưng tớ nghĩ sự chân thành sẽ bù đắp được hết cậu à.
Hiện tại là hai giờ sáng với vài lon và đây là dòng tâm sự của tớ. Nếu cậu cũng là hạt bụi giữa Sài Gòn chất chứa trên lưng nhiều suy tư giống tớ, mong chúng ta sẽ va vào nhau, cùng bay lên để ngắm thành phố này trong hạnh phúc nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Jay
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam
