Với sự động viên hết mình của chị gái và anh chị em đồng nghiệp, mình quyết định chắp phím viết đôi dòng gửi chuyên mục Hẹn Hò của VnExpress, mong bạn đọc được và tìm thấy niềm vui khi nghĩ tới tình yêu.
Mình là cô gái Song Tử mơ mộng, hay bị bạn thân mắng là ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. Sau vài lần dốc lòng khi yêu, bài học lớn nhất mình nhận lại chính là: "Hãy yêu thương bản thân thật nhiều trước khi hết lòng vì một ai đó". Bởi chỉ khi yêu bản thân đủ nhiều, biết tự "sạc pin" cho mình, bạn mới có đủ năng lượng tích cực để truyền sang cho người khác.
Mình thích tranh luận, cởi mở, cầu tiến, luôn sẵn sàng học hỏi những điều mới, là bạn thân của công cụ tìm kiếm trên mạng (cười) và quan tâm nhiều đến các vấn đề tâm lý, giáo dục. Yêu trẻ con 3000 lần. Mơ ước của mình vốn dĩ là làm diễn viên hài và ca sĩ, nhưng duyên số lại đưa đẩy mình vào con đường viết lách.
Rảnh rỗi, mình hay xem video, phim trên ứng dụng trực tuyến, nói chuyện với mèo và đọc vài trang sách. À, dăm bữa nửa tháng, mình cũng hay tìm xem phim sến để khóc. Mình nghĩ khóc là cách tốt nhất để biết bản thân chưa bị chai sạn cảm xúc (cười).
Mình ở Hà Nội. Mong bạn cũng ở đây và yêu thành phố này.
Lời nhắn gửi tới những ai đang đọc bức thư này: Tình yêu đến cũng chính là lúc vũ trụ gửi tín hiệu, rằng bạn đã hết thời gian làm mọi thứ một mình rồi đó.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hạ Vũ
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ