Gửi anh, người em tin là định mệnh của cuộc đời mình! Em tin rằng giữa biển người bao la ngoài kia, chúng ta rồi sẽ gặp nhau, đúng thời điểm, đúng cảm xúc. Có lẽ thử thách lớn nhất mà ông trời đặt ra cho em từ nhỏ đến lớn không phải là công việc hay cuộc sống mà chính là hành trình đi tìm anh, người đàn ông sẽ nắm tay em đi hết quãng đời còn lại, cùng em xây dựng một mái ấm với tiếng cười con trẻ. Em tự nhận mình là một cô gái 8 điểm trên thang 10, từ ngoại hình đến tính cách đều được mọi người nhận xét là dễ thương và sống tích cực. Nghe đến đây chắc anh sẽ thắc mắc: "Người như em sao vẫn chưa có người yêu" phải không anh? Câu trả lời là vì em vẫn chờ đúng người, người dành riêng cho em, em tin rằng người đó chính là anh.
Em là con út trong một gia đình có bốn anh chị em. Các anh chị đều đã yên bề gia thất, chỉ còn em vẫn chờ một tình yêu đủ sâu sắc, đủ chân thành để em có thể trao gửi hết lòng. Mọi khó khăn trong cuộc sống, em đều từng đi qua, nhờ vậy em trưởng thành, mạnh mẽ và trân trọng những điều giản dị nhất. Đến hôm nay, em cảm thấy mình thật may mắn khi có được sự nghiệp ổn định, gia đình yêu thương, chỉ thiếu một người bạn đời và những đứa con là trái ngọt của tình yêu đó.
Em mong gặp được một người đàn ông biết yêu thương, hiền lành, sống tình cảm, không hút thuốc, đặc biệt là chưa từng lập gia đình, để em và anh có thể bắt đầu tất cả từ đầu, cùng nhau viết nên câu chuyện tình yêu của riêng mình.
Nếu anh ở đâu đó đang đọc những dòng này, em hy vọng anh sẽ nhận ra đây là lời nhắn gửi dành cho mình. Hãy cứ bước đến nhé, vì em vẫn luôn ở đây, chờ anh một cách dịu dàng và đầy tin tưởng. Một người con gái đang đợi anh giữa biển người.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Minh Thư
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ