Gửi anh, người đàn ông không đặt nặng chuyện con cái
Em là người phụ nữ chuyển giới, công việc ổn định, tự chủ tài chính, ngoại hình không đến nỗi nào.
Em tên Diệu, sinh năm 1993, đang sinh sống và làm việc tại TP HCM với công việc thiết kế. Em là một người phụ nữ chuyển giới, có công việc ổn định, tự chủ tài chính và một ngoại hình mà theo đánh giá chủ quan của chính mình thì cũng không đến nỗi nào. Ở tuổi này, em bắt đầu nghĩ nghiêm túc hơn về chuyện tình cảm. Em mong muốn trước năm 2028 có thể tìm được một người để yêu thương, đồng hành, để ba mẹ cũng phần nào yên lòng khi nghĩ về tương lai của con gái. Có lẽ vì vậy mà hôm nay, em mạnh dạn viết những dòng này gửi đến anh, người đàn ông không đặt mục tiêu có con trong cuộc đời mình.
Em không biết anh là ai, đang ở đâu, đã đi qua những vui buồn nào trong cuộc sống. Nhưng em nghĩ, nếu hai người cùng mong muốn một mối quan hệ chân thành, không bị ràng buộc bởi những khuôn mẫu có sẵn, thì biết đâu chúng ta lại có thể tìm thấy nhau. Em không mơ về một tình yêu quá đỗi hoàn hảo. Em chỉ mong gặp được một người đàn ông đủ trưởng thành để thấu hiểu, đủ chân thành để sẻ chia và đủ bao dung để chúng ta có thể sống thật với chính mình. Một người mà khi trở về sau ngày dài mệt mỏi, cả hai đều cảm thấy rằng: À, có người này ở bên thật tốt biết bao.
Em vẫn đang làm việc, tích lũy và xây dựng cuộc sống của riêng mình. Nhưng trong những dự định dài lâu, em luôn dành một chỗ cho hình bóng của một người đồng hành. Em hình dung rằng, khi bước sang tuổi 50 hay 60, chúng ta có thể rời xa nhịp sống vội vã nơi phố thị, tìm về một miền quê yên bình, sống trong căn nhà nhỏ, trồng vài luống rau, chăm mấy gốc cây, sáng nghe chim hót, chiều ngắm hoàng hôn. Không cần quá giàu sang, chỉ cần sức khỏe còn tốt, lòng bình yên và bên cạnh vẫn có một người để cùng ăn bữa cơm, kể nhau nghe những chuyện không đầu không cuối.
Em biết, cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo những gì mình mong đợi, tình yêu cũng vậy. Nhưng nếu cứ chờ đợi mà không một lần chủ động, biết đâu chúng ta sẽ bỏ lỡ người vốn có thể cùng mình đi hết một đoạn đường dài. Vậy nên, anh à, nếu anh cũng tìm kiếm một người để yêu thương và đồng hành, nếu anh không quá bận lòng về chuyện con cái, nếu những điều em vừa chia sẻ khiến anh muốn biết thêm về cô gái tên Diệu này thì chúng ta hẹn hò nhé. Biết đâu, một lá thư nhỏ hôm nay lại là khởi đầu cho câu chuyện đẹp của hai người trong những năm tháng sau này.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Diệu Ánh
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
- Giới tính: Nữ
