Gửi anh, cây cam ngọt của em! Ông bà ta có câu: "Trai khôn chọn vợ chợ đông. Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân". Hơn 30 năm đứng giữa "chợ đông" mà em vẫn chưa thấy chồng mình. Không biết chồng em thuộc "quân" nào giữa "chốn ba quân". Cũng đôi lúc em nghĩ: ở bên kia bán cầu, chàng chăn cừu Santiago đã phải chu du dọc ngang khắp quả địa cầu mới tìm ra kho báu ngay dưới chân nhà mình. Còn em, nếu em vẫn cứ đứng yên ở "chợ này" thì sao có thể tìm thấy "kho báu" của mình. Rồi nghĩ tới nghĩ lui, em lại lo ngại mình không có đàn cừu nào để làm vốn lận lưng mà chu du đó đây tìm anh.
Thôi thì "trăm nghe không bằng một thấy", lần này em trăm sự nhờ ông mai bà mối VnExpress gửi thư này đến anh. Em sinh năm 1992, sinh ra và lớn lên ở Bắc Trung Bộ, đang sống và làm việc tại TP HCM. Em đang làm ở khối văn phòng thuộc một công ty nước ngoài. Về giao diện bên ngoài, em bé bé hạt tiêu, cao 1m52. Dù chiều cao khiêm tốn nhưng trộm vía trời thương cho khuôn mặt cũng dễ nhìn, da trắng. Em khá chú trọng ăn mặc nên chắc tổng thể chung cũng được đánh giá là dễ mến, dễ thương. Người ta "nhỏ nhưng có võ", em không biết võ nhưng thích thể thao và cũng dành nhiều thời gian cho thể thao. Cuối tuần em thường chạy bộ, leo núi, trekking... Nếu anh cùng sở thích thể thao, chúng ta có thể đồng hành cùng nhau. Nếu anh chưa kịp thích thể thao, yên tâm là quen em anh sẽ bị "lây" sở thích này từ em đó.
Về tính cách, lắm khi em cũng sôi nổi và hài hước như hoạt náo viên. Thật ra thời gian yêu thích nhất của em là lúc được ở một mình, dành thời gian cho bản thân, làm những công việc mình thích. Anh thấy đấy, em hướng nội hay hướng ngoại cũng chỉ hướng partime thôi, còn sau này sẽ "hướng hết về anh". Em không biết câu này có được tính để cộng điểm vùng ưu tiên không, hy vọng anh thêm phần yên tâm.
Em tin độc lập, tự do thì hạnh phúc, cầu người chi bằng cầu mình. Vì vậy em vẫn đang giữ cho mình đời sống tinh thần phong phú, bận rộn và vui vẻ, rèn luyện cho mình lối sống khoa học, suy nghĩ tích cực. Ngoài công việc, em dành thời gian để học, phát triển bản thân, nuôi dưỡng những sở thích và đam mê riêng, cố gắng mỗi ngày để bản thân trở thành phiên bản tốt hơn.
Về anh, em không mong cầu một chàng trai quá nồng nhiệt, lãng mạn, hay một anh chàng "Râu hùm, hàm én, mày ngài. Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao". Quan trọng nhất là cả hai chúng ta đều nghiêm túc, chân thành và tự tin để xây dựng một mối quan hệ lâu dài. Em đang sinh sống và làm việc tại TP HCM, chưa từng lập gia đình, chưa có con, không có đạo, mong anh cũng giống vậy nhé.
Em đã hình dung về anh như một "cây cam ngọt", chúng ta cùng đồng hành, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi. Khi còn trẻ, chúng ta sẽ cùng nhau sống cuộc sống nhiệt huyết, chăm chỉ, cùng phấn đấu cho những mục tiêu chung của gia đình nhỏ. Khi về già, chúng ta rồi sẽ thành những "cụ Khốt" già nua lụ khụ, đôi lúc lẩm cẩm nhớ nhớ quên quên. Đôi khi chúng ta sẽ như một "ông già trăm tuổi", có lúc hài hước và hóm hỉnh. Tới lúc đó, em cũng là một "bà già trăm tuổi", cùng anh trèo qua cửa sổ và ngao du đó đây khi về già.
Em không biết những điều trên đã giúp anh nhận diện được em giữa "chợ đông" hay chưa. Nhưng anh yên tâm, chỉ cần chúng ta "bắt sóng" được với nhau ngay từ những email đầu tiên đã là một duyên lành. Tháng 10 đến rồi, một năm nữa sắp qua, nếu anh nhận ra em, anh nhớ tức tốc biên thư cho em ngay nhé, kẻo em lại đứng giữa chợ đông chờ anh thêm một mùa nữa đấy. "Cứ đi rồi sẽ đến, cứ gõ rồi cửa sẽ mở. Trái tim mình ở đâu thì kho báu cũng ở đó".
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lucy
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ