"Trận đấu rất hay", Guardiola nói với Sky Sports. "Man Utd gây áp lực tầm cao tuyệt vời, và phản công rất nhanh. Chúng tôi chơi hay nhưng không sắc bén trên hàng công, nên chúc mừng Man Utd. Sau thất bại này, như thường lệ Man City sẽ chỉ tập trung vào trận đấu tiếp theo. Chúng tôi coi đây là bài học. Trước West Ham cuối tuần trước, chúng tôi chơi tồi hơn rất nhiều và không xứng đáng thắng. Hôm nay gặp Man Utd, có lẽ Man City không đáng thua".

Guardiola nhận ba trận thua liên tiếp trước Solskjaer ở Etihad. Ảnh: Reuters
Man City kiểm soát bóng gần gấp đôi, và dứt điểm gấp ba lần Man Utd. Nhưng, chủ nhà thua 0-2 bởi bàn của Bruno Fernandes và Luke Shaw. Kevin de Bruyne, Ilkay Gundogan và Riyad Mahrez đều dứt điểm bốn pha. Chủ sân Etihad bị Man Utd rút khoảng cách xuống còn 11 điểm, nhưng họ vẫn rộng cửa vô địch.
"Tin tức hôm nay là Man City thất bại", HLV người Tây Ban Nha nói thêm. "Nhưng thông tin quan trọng hơn là Man City vừa thắng 21 trận liền. Chúng tôi vẫn cần chiến đấu để kiếm 30 điểm còn lại. Bóng đá đôi khi phải chấp nhận thất bại. Chúng tôi sẽ tìm lại hương vị chiến thắng".
Hôm qua là thất bại thứ sáu của Guardiola trước Man Utd, kể từ khi ông dẫn dắt Man City năm 2016. Ở ba trận derby gần nhất tại Etihad, đoàn quân của Guardiola đều thua. Còn Ole Gunnar Solskjaer cũng là HLV duy nhất thắng Guardiola nhiều hơn thua, trong 67 HLV mà Guardiola đã đối mặt ít nhất bốn trận.
*Lịch thi đấu - Kết quả Ngoại hạng Anh
*Bảng điểm Ngoại hạng Anh
Hoàng An (theo Goal)