"Hai ngày trước, chúng tôi mới bắt đầu tập với nhau buổi đầu tiên", Guardiola nói với Sky Sports sau trận thua Tottenham 0-1 hôm 15/8. "Tôi biết cầu thủ cần thêm thời gian để tìm lại tâm lý thi đấu. Thêm một tuần nữa thôi, chúng tôi sẽ phải bắt đầu tìm chuỗi thắng. Mùa giải vẫn còn dài, tới 37 trận nữa. Chúng tôi sẽ tìm cách sửa sai và trở lại phong độ cao nhất".
HLV người Tây Ban Nha nói thêm: "De Bruyne chưa tập cùng đội buổi nào vì chấn thương mắt cá. Kyle Walker, John Stones và Aymeric Laporte cũng chưa có thể lực tốt nhất. Cuối trận Ilkay Gundogan cũng gặp chấn thương vai, chưa biết mức độ nghiêm trọng. Chúng tôi phải tiếp tục phấn đấu".
Đây là thất bại đầu tiên của Man City ở trận mở màn Ngoại hạng Anh kể từ năm 2010. Chính Tottenham thắng Man City cả hai trận này. Trong bốn lần làm khách trên sân Tottenham Hotspur, đoàn quân của Guardiola đều thua và Son Heung-min đều ghi bàn cho chủ nhà.
Kể từ trận Siêu Cup Anh với Leicester đến vòng một Ngoại hạng Anh, Man City vẫn chưa ghi được bàn nào. Họ đang theo đuổi trung phong Harry Kane, nhưng Tottenham quyết không bán. Tuy nhiên, Guardiola cho biết ông không hề lo lắng về lực lượng hàng công Man City hiện tại. Ông nói: "Dĩ nhiên hàng công Man City đủ mạnh để ghi bàn, chẳng qua đây mới là trận đầu. Trận đấu diễn ra theo cách của chúng tôi, nhưng các cầu thủ cần chính xác hơn ở bước xử lý cuối. Những đội như Tottenham luôn rình rập phản công và hôm nay họ làm rất tốt. Lucas Moura rất tuyệt vời trong những pha kéo bóng".
Guardiola có lý do để lạc quan khi mùa trước Man City cũng khởi đầu không tốt. Đến vòng 18 họ mới vào top 4, và vòng 20 mới leo lên đỉnh bảng. Nhưng, họ duy trì vị trí đó cho đến cuối mùa để vô địch.
Hoàng An (theo Sky Sports)