Với các cầu thủ Bayern Munich hiện nay, Pep Guardiola là mẫu HLV đáng nể vì quan tâm tới mọi khía cạnh trong bóng đá. Còn theo Valenti, bố của Pep, mức độ này thậm chí cao hơn.
"Tôi từng làm 10 tiếng mỗi ngày trong ngành xây dựng, liên tục từ năm 14 đến 66 tuổi. Tôi đã truyền được khả năng đó cho Pep nhưng là trong bóng đá", ông Valenti kể trong cuộc phỏng vấn mới đây. "Một lần tôi đưa nó đi làm việc cùng nhưng nó không quan tâm thứ gì ngoài bóng đá. Pep cho đến giờ thậm chí không thay nổi một chiếc bóng đèn".
Pep luôn đòi hỏi cao ở các cầu thủ. Ảnh: Reuters
Cũng theo cụ Valenti, người con trai nổi tiếng luôn tỏ ra nghiêm túc ngay từ khi gia nhập lò đào tạo Barca. Đức tính này theo Pep qua các giai đoạn là một cầu thủ trẻ, ngôi sao, thủ quân và làm HLV.
"Tôi nhớ khi Pep lên 11 tuổi, nó phàn nàn với tôi rằng không hiểu tại sao đồng đội quan tâm tới một bộ phim vừa chiếu trước khi tới sân. Pep cho rằng đồng đội lẽ ra nên nghĩ về việc làm thế nào để giành chiến thắng", Valenti kể lại.
Lan Phương