Tiền vệ Hojbjerg trong màu áo Bayern.
"Khi biết tin, tôi rất đau khổ", Hojbjerg phát biểu trong lễ nhận giải tài năng triển vọng nhất năm của bóng đá Đan Mạch. "Tôi quay lại câu lạc bộ và khóc bởi hoàn toàn tuyệt vọng".
"Chủ tịch Uli Hoeness đã xốc tôi dậy và ngay lập tức bắt tay vào giúp đỡ. Ông ấy liên lạc với bác sĩ ở Đức và đưa cha tôi vào điều trị. Guardiola gọi tôi đến và nói chuyện một cách chân tình. Ông ấy nói rằng tôi phải ở bên người thân của mình dù cho có ảnh hưởng tới sự nghiệp như thế nào. Rồi sau đó ông ấy bắt đầu khóc và tôi không biết nói gì thêm nữa".
Giám đốc truyền thông của Bayern, Markus Horwick, cho biết câu lạc bộ có trách nhiệm giúp đỡ các cầu thủ gặp khó khăn ngoài sân cỏ. Trường hợp của Hojbjerg là một điển hình.
Hojbjerg nhận tin cha anh bị chẩn đoán ung thư dạ dày và khó có khả năng sống sót vào tháng tám vừa qua. Sự trợ giúp từ Bayern với đội ngũ y tế chất lượng đã giúp cha Hojbjerg tạm qua cơn nguy kịch, dù cơ hội sống lâu không lớn.
Hojbjerg, 18 tuổi, vừa được đôn lên đội một Bayern mùa này và được nhận định là một tài năng lớn ở châu Âu.
Bảo Lam