Trên sân Etihad ngày 2/11, Man City dẫn trước nhờ công Erling Haaland phút 17. Đến phút 25, họ bị gỡ hòa 1-1. Từ quả đá phạt góc, thủ thành Gianluigi Donnarumma băng ra đấm bóng hụt, tạo điều kiện để Tyler Adams đá bồi thành bàn.
Bên ngoài đường biên, Guardiola phản ứng dữ dội, cho rằng Donnarumma bị phạm lỗi. Nhưng trọng tài chính Anthony Taylor và VAR Paul Tierney vẫn công nhận bàn gỡ cho Bournemouth.
Tình huống Gianluigi Donnarumma (áo vàng) đấm bóng lỗi để Tyler Adams ghi bàn, trong trận Man City thắng Bournemouth 3-1 trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh tối 2/11/2025. Ảnh: Guardian
Sau trận, Guardiola cho rằng đây là ví dụ điển hình cho sự bất công mà Man City phải chịu. "Đó là một bàn thắng không thể tin nổi từ các trọng tài", ông nói. "Tôi đã ở đây 10 năm và chúng tôi hiểu nhau quá rõ. Tôi rất hài lòng với những gì Man City đạt được - dù phải đối mặt với mọi điều như thế này."
Guardiola cho biết đã trực tiếp nói chuyện với Taylor sau trận, nhưng tuyên bố không có thời gian để phàn nàn lên Ban trọng tài PGMOL. "Tôi chỉ nói với ông ấy rằng hãy cho tôi biết đó có phải lỗi hay không. Cứ nhìn lại đi, rồi nói thẳng ra. Các trọng tài đã rất dũng cảm ở Etihad, cực kỳ dũng cảm", HLV 54 tuổi tiếp tục với giọng mỉa mai.
Sau đó, Guardiola cũng ám chỉ rằng, suốt nhiều năm qua, ông hiểu rõ cách các trọng tài đối xử với Man City. "Tôi biết hết các trọng tài ở đây, biết rất rõ chuyện gì xảy ra trong sân này", ông tiếp tục.
Sau khi nhận bàn thua, Donnarumma đã phản ứng, đến mức phải nhận thẻ vàng. Điều này càng khiến Guardiola tức tối. "Chúng tôi còn nhận thẻ vàng nữa, thật tuyệt. Nhưng chúng tôi còn James Trafford làm thủ môn dự bị. Đó không phải là vấn đề", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh.
HLV Pep Guardiola phản ứng trong trận Man City thắng Bournemouth. Ảnh: Alamy
Dù để thủng lưới tranh cãi, Man City vẫn giành ba điểm nhờ sự tỏa sáng cú đúp của Erling Haaland và bàn ấn định của hậu vệ 20 tuổi Nico O'Reilly.
HLV Bournemouth, Andoni Iraola thừa nhận Haaland là sự khác biệt lớn giữa hai đội trận này. "Chúng tôi nhập cuộc khá tốt. Ngay cả khi Man City mở tỷ số, chúng tôi vẫn cảm thấy kiểm soát được thế trận", ông nói. "Nhưng với những cầu thủ như Haaland, bạn phải chấp nhận rằng rủi ro luôn hiện hữu, vì cậu ấy có thể trừng phạt bạn bất cứ lúc nào".
Theo HLV người Tây Ban Nha, việc phòng ngự trước Haaland là bài toán không có lời giải hoàn hảo. "Nếu lùi sâu, bạn sẽ đối mặt với vô số quả tạt, nơi Haaland luôn xuất sắc trong các pha không chiến. Còn nếu dâng cao pressing, bạn để lộ khoảng trống sau lưng, mà cậu ấy thì cực nhanh - có lẽ là một trong những cầu thủ nhanh nhất giải đấu", ông phân tích. "Bạn không thể bao quát hết mọi thứ, và đôi khi phải chấp nhận rằng Haaland có thể tạo ra sự khác biệt như hôm nay".
Hồng Duy (theo Daily Mail)