Gu của em là anh. Đúng rồi, là anh đó, người duy nhất sẽ nhận được email phản hồi xác nhận kết nối của em sau bài viết này, nếu anh đọc và cảm nhận được chúng ta có sợi dây liên kết vô hình nào đó.
Trong mắt ông bà, cha mẹ, tuổi em không còn nhỏ nữa. Tuy nhiên, đó không phải là áp lực để em phải viết bài ở đây, mà vì đến hiện tại, em thực sự mong muốn có người nắm tay, đồng hành cùng mình trên quãng đường dài rộng phía trước. Theo cảm nhận của những người xung quanh, em chính là mẫu phụ nữ của gia đình và ai cũng thắc mắc vì sao đợi hoài vẫn chưa đi gửi thiệp vu quy. Tuổi còn nhỏ, bận đi học, đi làm, dịch Covid... hiện tại những lý do đó không còn thuyết phục mọi người được nữa rồi anh (cười). Chỉ có em biết, lý do thực sự là anh - người mang đến cho em cảm nhận về sự chân thành và nghiêm túc - vẫn chưa đến.
Em sống khá cảm tính, có chút mơ mộng nhưng vẫn thực tế, chân thành trong các mối quan hệ của mình. Đối với người mới quen, em khá lạnh lùng và giữ khoảng cách, đôi lúc còn bị nhận xét là khó tính. Tính cách "sửu nhi" và "vựa muối" chỉ phát huy tác dụng khi mối quan hệ đã đạt đến độ tin cậy hoặc có sự đồng điệu nào đó. Trong chuyện tình cảm, em nghiêm túc, chung thủy và rõ ràng. Đó cũng là điều em mong đợi ở anh cho mối quan hệ của chúng ta trong tương lai.
Em xuất thân bình dân nên nếu anh đã có chút thành tựu trong sự nghiệp, điều đó thật tự hào. Nhưng nếu anh vẫn đang ở điểm bắt đầu của sự nghiệp, em sẽ đồng hành và làm hậu phương cho anh, chỉ cần anh có ý chí và nỗ lực thôi. Nếu anh là người miền Trung, chúng ta sẽ có chung một nơi để trái tim hướng về mỗi mùa mưa bão. Nếu anh là người miền Nam, cũng thật thuận lợi vì đây là nơi em đã, đang và tiếp tục gắn bó. Mong anh điềm đạm, trưởng thành, kiên nhẫn, là người cùng thế hệ để dễ đồng cảm và chia sẻ với nhau hơn. Em không hợp với những người thích xê dịch nên hy vọng anh có thể ở gần em.
Anh đừng lo về sự khác biệt trong tính cách, suy nghĩ và sở thích, vì chúng ta sẽ bổ sung và bù trừ cho nhau. Anh cũng không cần phải là người có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, vì chúng ta sẽ trải nghiệm những cung bậc cảm xúc ấy cùng nhau. Với em, tình yêu ở độ tuổi nào cũng như nhau, chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu cả. Nhưng chúng ta sẽ yêu nhau bằng tình yêu của những người trưởng thành. Nếu có điều gì đó xảy ra, em vẫn mong mình có thể đối thoại để hiểu nhau hơn và cùng giải quyết.
Em nghĩ để vun đắp một mối quan hệ cần rất nhiều tâm huyết, cảm xúc và thời gian. Vì thế, em khẳng định mình sẽ không nhận lời kết bạn với tất cả các email gửi đến. Nếu đó là bức thư theo kiểu "văn mẫu" vô thưởng vô phạt, em xin phép bỏ qua. Nếu đó là bức thư đầy thành ý nhưng không phù hợp với cảm xúc của em ở hiện tại, em sẽ gửi lại một lời chúc. Anh hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định gửi thư cho em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: An
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ