Hiện em làm văn phòng, công việc ổn định, đang ở Thủ Đức. Em cao gần 1,6 m, nặng 50 kg, dáng người bình thường với gương mặt dễ nhìn nhé. Công việc em yêu cầu giao tiếp nhiều nên em tự thấy mình giao tiếp tốt, vui vẻ, hòa đồng, linh hoạt nè, tính cách có phần cứng rắn, quyết đoán.
Em thích đọc sách, sách em đọc là sách về tâm lý, cảm xúc, về phát triển bản thân và kinh doanh, hay đọc báo mạng, đặc biệt về đời sống. Em thích trò chuyện, trò chuyện điện thoại hàng ngày với gia đình, bạn bè nên dù độc thân và đang ở trọ một mình, em vẫn không thấy cô đơn. Nhưng dù sao đi nữa, em vẫn đang mong một tình yêu trọn vẹn để nghiêm túc tiến đến hôn nhân.
Là con gái út trong gia đình có ba anh em, trên em còn hai anh trai nữa. Hai anh đã sớm ổn định, còn mỗi em cứ mãi long đong tìm kiếm cho mình một nửa sâu sắc có thể viên mãn đi cùng nhau đến cuối đời. Em không giới hạn bản thân mình sẽ ở đâu sau này. Nếu yêu nhau, hiểu nhau thì đi đâu mình xây dựng cuộc sống hạnh phúc được thì sẽ đi và ở đó.
Hiện công việc em ổn định, làm văn phòng nên ngoài giờ làm em chỉ nấu ăn, gọi điện bạn bè, đọc sách báo, xem video trên mạng. Em không nghiện mua sắm, phong cách đơn giản, gọn gàng, lịch sự, không bánh bèo nhưng vẫn nữ tính nhé.
Mong anh đừng gia trưởng hoặc nếu có hơi hướng gia trưởng, anh đừng cứng nhắc quá nhé. Anh làm kỹ thuật hoặc văn phòng đều được, tự tin và sẵn sàng để tìm hiểu, yêu đương và lập gia đình nhé. Vì hôn nhân là một quá trình rất dài chứ không phải là kết quả nên mong anh tích cực, biết lắng nghe và chia sẻ, biết phấn đấu và kiên nhẫn, cùng nhau xây dựng một gia đình với tiếng cười và niềm hạnh phúc mỗi ngày cho mỗi thành viên.
Nếu anh là người miền Nam (hoặc Nam Trung Bộ) thì hay hơn, vì em thấy tính cách của mình hợp với văn hóa miền Nam hơn. Em viết ra điều này vì nếu phải duyên nợ, về nhà anh ở với ba mẹ anh, em dễ hòa hợp hơn.
Em thích anh chững chạc, lớn hơn vài tuổi nhưng cũng tùy duyên nữa phải không, nhỏ tuổi hơn cũng được, miễn là anh và gia đình anh không ngại cô dâu lớn tuổi hơn thôi. Em chưa kết hôn nên mong anh cũng như vậy.
Anh đừng hướng nội quá nhé, vì em sợ mình không hiểu nổi anh. Anh đừng thích cái gọi là "tứ đổ tường" nhé, vì hình ảnh một người như vậy đâu có hay và đẹp gì phải không.
Vậy nhé, mong nhận thư anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhung
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ