Cô ta bỏ mặc con vật sơ sinh và cuối cùng phải để cho những nhân viên tại Công viên động vật hoang dã San Diego ở California chăm sóc. Nhưng khi đứa con thứ hai chào đời thì mẹ của Ione đã không thể lờ đi. Ban đầu, Ione bỏ mặc đứa con trên mặt đất trước người mẹ 21 tuổi của cô, Alberta. Bà ngoại Alberta liền nhặt con khỉ con lên và đưa trở lại cho Ione.
Khi Ione không tỏ ra muốn nhận lấy đứa bé, Alberta tiến đến gần hơn, ấn con khỉ con vào mặt mẹ nó cho đến khi Ione chịu tiếp nhận mới thôi. Các nhân viên chăm sóc vườn thú đã quan sát kỹ lưỡng ba bà cháu và nhận thấy hành động này cứ diễn đi diễn lại trong 2 ngày. Đến ngày thứ 3, thứ 4 thì Ione đã ôm lấy con khỉ con.
"Đôi khi Alberta cầm lấy tay con vật nhỏ bé, Ione lại muốn đẩy nó đi, nhưng khi con khỉ con nằm gọn trong lòng bà nó thì Ione lại lôi nó trở lại. Dần dần, Alberta không cần phải can thiệp nữa", các chuyên gia cho biết.
Người ta vẫn thường thấy các bà mẹ gorilla dậy con cái mình đi và trèo. Nhưng đây là lần đầu tiên có trường hợp bà dạy mẹ chăm cháu trong cộng đồng gorilla.
Ione đã chết khi đứa con được 10 tháng, nhưng con khỉ non này đã được một con gorilla cái khác nuôi dưỡng.
Minh Thi (theo Ananova)