Tên người gửi: Quang Trung
Email: Trung_Quang_Le@...
Hôm trước đọc bài "Bí quyết thành công của Mobiado", thấy có bạn bình luận là Goldvish sang trọng hơn Vertu và Mobida. Tôi cho rằng điều này không chính xác.
"Đẳng cấp" là "show your taste" – thể hiện gu của bạn, chứ không phải là “show your money" - thể hiện bạn có bao nhiêu tiền.
Bản chất của đồ luxury (đồ xa xỉ) nói chung, cũng như điện thoại xa xỉ nói riêng, không phải là công cụ để khoe bạn có nhiều tiền hơn người khác. Một anh nông dân bán đất, sau đó mua một sản phẩm thật đắt tiền thì sản phẩm đó không giúp cho anh nông dân trở thành người đẳng cấp.
Một điện thoại xa xỉ thực sự cần có gu, đặc trưng riêng (hay còn gọi là DNA riêng). Vertu và Mobiado thể hiện rất rõ nét DNA của chúng. Đối với Vertu, đó là bàn phím có chân kính rubi, thiết kế sang trọng đặc trưng của Frank Nouvo. Chế tác sản phẩm đi theo hướng "complication" - cơ cấu phức tạp. Ví dụ, cơ cấu mở nắp pin, hay cơ cấu simcard trên Vertu Signature S Design. Đối với Mobiado, bản sắc riêng là thiết kế modern art – nghệ thuật đương đại, là tiên phong trong sử dụng các vật liệu mới lạ, các ý tưởng mới. Bạn có thể dễ dàng phân biệt Mobiado với các loại điện thoại khác.
Goldvish là một sản phẩm không có bản sắc riêng. Phần da đằng sau là theo Vertu, phần bàn phím dùng kim cương là theo kiểu chiếu sáng hai chiều bằng đá quí của Mobiado. Hình dáng sản phẩm giống với các loại điện thoại thông thường khác. Việc làm một cái vỏ đơn giản bằng vàng, gắn kim cương cũng chẳng phải là một ý tưởng mới lạ.
Goldvish có thể bán được vì nó đắt hơn Vertu, và mang danh là điện thoại đắt nhất thế giới hiện nay. Nhưng bạn hãy tưởng tượng, một ngày nào đó có một hãng “Diamondvish" ra đời, nạm nhiều hạt hơn, hạt kim cương to hơn Goldvish và giá đắt hơn. Liệu Goldvish còn có giá trị gì nữa?
Quang Trung