Gởi ba mẹ, người con mãi yêu thương!
Muà đông lại đến rồi ba mẹ nhỉ, không biết giờ này ngoài đó ba mẹ có mặc đủ ấm không, không biết ba có buồn khi một mình giữa cánh đồng hiu quạnh, không biết mẹ có ngủ đủ giấc không nữa.
Con càng nghĩ con càng thấy mình bất hiếu. Con đi học ba mẹ chưa để con phải thiếu bất cứ thứ gì, thế mà con lại quá vô tâm, vô tâm đến mức quên rằng ba mẹ đã vất vả như thế nào để nuôi con. Con còn nhớ hồi tết năm ngoái ba có nói với con khi xem quảng cáo điện thoại Nokia là ba thích sau này “tụi bay mua cho ba với mẹ” một cái như thế.
Lúc đó con nghĩ “ui cha cái điện thoại chi mà cùi bắp, chỉ có nghe nhạc không mà cũng thích”. Đúng là suy nghĩ con nhỏ quá phải không ba. Con xin lỗi, con vô tâm, con không biết là ba mẹ hy sinh nuôi con ăn học. Ngay cả một cả một cái điện thoại có chức năng nghe nhạc cũng không dám mua chỉ vì sợ cuối tháng không có tiền gởi cho con.
Bây giờ con đã lớn, con đã hứa với bản thân sống tiết kiệm, đi làm thêm dành một khoảng tiền để tết này con sẽ tặng cho ba mẹ một cái điện thoại. Con hy vọng ba sẽ bớt cô đơn khi nghe được bản nhạc mà ba yêu thích, mẹ sẽ vui khi buổi khuya có một người bầu bạn. Cũng gần tết rồi, con kính chúc cho ba mẹ nhiều sức khỏe và mãi mãi ở bên con nhé. Sau này ra trường con sẽ mua cho ba mẹ nhiều thứ quý giá hơn. Con mãi luôn là đứa con nhỏ bé và yêu thương ba mẹ nhất trên đời.
Lê Đình Lập
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây |