Thứ tư, 24/4/2024
Thứ hai, 16/1/2023, 19:40 (GMT+7)

Gói 6.300 chiếc bánh chưng trong trại giam

Quảng TrịPhạm nhân tại trại giam Nghĩa An tham gia gói bánh chưng, mổ 3 con bò, trang hoàng không gian để đón xuân Quý Mão.

Ngày 16/1, 25 tháng Chạp, Trại giam Nghĩa An (thuộc Bộ Công an, đóng tại huyện Cam Lộ) tổ chức gói bánh chưng, mổ bò để phạm nhân đón Tết.

30 phạm nhân được chọn để gói bánh, trong đó 7 người mới lần đầu.

6 người phụ trách chẻ lạt. Các khâu từ gói, nấu đều do phạm nhân thực hiện.

Nhiều phạm nhân được quản giáo hướng dẫn cách gói. Theo quy định, mỗi phạm nhân được phát ba chiếc bánh chưng trong dịp Tết.

Anh Mai Văn Nguyên, 43 tuổi, chia sẻ thấy đầm ấm và gần gũi, an tâm cải tạo khi được gói bánh chưng tập thể, và tham gia thể thao, văn nghệ.

Ngoài gói bánh, phạm nhân được mổ ba con bò do chính họ nuôi để đón xuân. Thịt sẽ được cấp đông để sử dụng dần.

Phạm nhân Trần Văn Tình, 34 tuổi, nói rất nhớ bố mẹ, các em ở nhà; tự hứa sẽ cố gắng cải tạo để sớm được về nhà.

Trại giam Nghĩa An tổ chức hai đợt gói bánh, đợt còn lại dự kiến vào ngày cuối của năm. Tổng cộng 6.300 chiếc, mỗi chiếc trị giá 25.000 đồng.

Ngày Tết, chế độ ăn của phạm nhân được tăng gấp 5 lần, kéo trong dài 5 ngày. Tổng tiền chăm lo chế độ ăn cho các phạm nhân của Nghĩa An trong đợt Tết Quý Mão là gần một tỷ đồng.

Phạm nhân Trần Đình Anh, 45 tuổi, phụ trách nấu cơm ở nhà bếp phạm nhân.

Anh vào trại từ năm 2018, được xét giảm án trong dịp tết Quý Mão này. Vài ngày tới, Đình Anh cùng khoảng 120 phạm nhân sẽ mãn hạn tù về với gia đình.

Các nhà giam, hội trường phạm nhân... được quét sơn, trang trí đón năm mới.

Thượng tá Đỗ Huyền Tâm, Giám thị Trại giam Nghĩa An, tặng quà Tết cho các phạm nhân.

"Năm nay, chúng tôi mang không khí Tết đến sớm hơn để phạm nhân phấn khởi, đón năm mới trọn vẹn, ý nghĩa", ông nói.

Hoàng Táo

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về phapluat@vnexpress.net