Mình bước sang tuổi 39 cái tuổi mà đã được đi ăn cưới con của bạn cùng trang lứa mấy lần. Vậy mà mình vẫn một mình, nhiều lúc buồn vô cùng mà không biết chia sẻ cùng ai. Tình yêu đôi lứa đối với mình như chúng số độc đắc vậy (cười), giờ mình nghĩ tình bạn sẽ bền lâu hơn. Xin mượn ý tưởng của bài "Em chọn người thế nào?" để tìm anh, chị, em, bạn làm đồng đội.
Nếu bạn muốn có đồng đội cao ráo, xinh đẹp, hiển nhiên không phải là mình, vì mình có 3 mét bẻ đôi, nếu đứng giữa đám đông sẽ không ai chú ý vì không có gì nổi trội.
Nếu bạn muốn có đồng đội giàu có, sống đời sang chảnh, chắc chắn không phải là mình rồi, mình chỉ có một công việc tạm gọi là ổn, có thể để mua sắm những thứ yêu thích ở mức cơ bản cần thiết.
Nếu bạn cần đồng đội giỏi ăn nói, có thể rót mật vào tai cho bạn nghe, đó cũng không phải là mình, mình cực ghét sự dối trá, sống hai mặt, lươn lẹo, lợi dụng người khác.
Nếu bạn muốn có đồng đội sống chân thật, luôn hướng thiện, không làm hại ai bao giờ, chịu trách nhiệm trong mọi việc và đặc biệt là không đố kỵ,... mình luôn có những điều đó.
Nếu bạn muốn có đồng đội đi chơi, đi cà phê, du lịch, mình cũng rất thích điều đó.
Nếu bạn thích câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và quý mến Bầu Đức vì cách ông đã tạo nên những Công Phượng, Xuân Trường... Mình sẽ rất vui.
Không biết bạn muốn có đồng đội thế nào, có mình ở đó không? Nếu có, hãy liên lạc với mình ngay nhé, mình sẽ rất vui. Đối với mình, không có tình yêu cũng không sao, nhưng nếu không có tình bạn sẽ rất buồn. Chúng mình cùng làm cho đời nhau vui thêm nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tuyết
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ