Em tin mỗi người dù bận rộn, quay cuồng với công việc, hay đang vui vẻ với những cuộc phiêu lưu, đến cuối ngày vẫn mong tìm về với góc nhỏ của riêng mình. Góc nhỏ ấy có thể là một không gian ấm áp, thoải mái với những chú mèo, có thể là một người bạn để sẻ chia, có thể là một quyển sách hay và cũng có thể là chính mình. Nó tồn tại ở muôn hình vạn trạng. Sẽ thật hạnh phúc nếu cả anh và em đều sẵn lòng mở cánh cửa ấy, mời nhau một điệu nhảy qua câu chữ, biết đâu sẽ tô vẽ thêm mảng màu mới cho góc nhỏ của mỗi người.
Em yêu những ngày nắng và cả ngày mưa. Ngày mưa không thể thiếu ly trà nóng, ngồi bên khung cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi lộp độp, nghiền ngẫm cuốn sách yêu thích. Em cũng hay thử những công thức nấu ăn hay ho để chiều chuộng bản thân, phần lớn là thuần chay.
Em có một vương quốc nhỏ của riêng mình, cư dân nơi ấy có chính kiến, tiếng nói riêng, mỗi người một ý. Em luôn lắng nghe, thấu hiểu và quyết định điều gì là tốt nhất cho vương quốc ấy. Vậy nên anh yên tâm vì em là người cư xử đúng mực, không để cảm xúc dẫn dắt đi quá xa. Em tin mình sẽ hiểu nhau hơn qua những cuộc trò chuyện nếu anh gửi em đôi lời.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Sun
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ