Theo người dân, số gỗ sưa này là do cha con ông Nguyễn Văn Thời và Nguyễn Quang Huy (trú tại thôn 4, xã Phúc Trạch) phát hiện.

Người dân tụ tập xem vớt gỗ. Ảnh: Quang Hà
Ông Thời cho biết, hai cha con thấy lưới mắc vào một khúc gỗ trong lúc đánh cá nên người con trai đã lặn xuống và lấy lên một mảnh gỗ, về nhà mới phát hiện là gỗ sưa, nên hai cha con đã huy động anh em cùng nhau trục vớt.
Các khúc gỗ có đường kính khoảng 40 cm, dài khoảng 2 m, nằm sâu nên việc di chuyển rất khó khăn. Trong sáng nay, một số người đã vớt một ít gỗ sưa khoảng 20 đến 30 kg đang mang đi cất giấu.
Hiện UBND huyện Bố Trạch cùng các đơn vị liên quan tổ chức ổn định tình hình tại địa phương.
Quang Hà