Ấp ủ ước mơ lên thành phố học tập tại các trường đại học lớn, từ khi vào cấp 3, Nguyễn Hoàng Thành (Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã quyết tâm ôn luyện, học hành chăm chỉ.
Sau quá trình dài cố gắng, Thành đậu vào một trong những ngành có điểm chuẩn cao nhất ở TP HCM của một trường đại học hàng đầu. Tuy nhiên, niềm vui chưa dứt thì nỗi lo lắng của cha mẹ Thành cũng từng ngày tăng lên về gánh nặng chi phí cho con học tập.
Với đồng lương chưa tới 8 triệu đồng mỗi tháng của hai giáo viên trường làng, nên ngoài giờ làm cả hai ông bà tranh thủ nuôi gà, trồng rau để có thêm đồng ra đồng vào, giúp con yên tâm lên giảng đường.
Cha mẹ Thành chưa biết phải chi tiêu thế nào vì ngoài việc cho con trai lớn lên thành phố học tập, ông bà còn phải nuôi hai con đang tuổi ăn tuổi học ở nhà. Từ khi con cả đi học xa nhà, ông bà phải chắt bóp, tiết kiệm từng đồng nhưng cũng chỉ đủ chi phí ăn ở, đi lại. Nhận thông báo tăng học phí hàng năm của trường, gia đình cậu phải đi vay mượn thêm người quen mới đủ 20 triệu đồng đóng học phí cho con trong một năm.
Thương cha mẹ vất vả nhưng Thành không thể sắp xếp được thời gian để đi làm thêm khi lịch học dày đặc. "Em chỉ biết cố gắng học tốt nhất có thể để cha mẹ vui lòng", chàng sinh viên năm nhất chia sẻ.

Chưa vui trọn niềm vui đậu đại học, nhiều phụ huynh và tân sinh viên lại băn khoăn vì vấn đề tăng học phí. Ảnh minh họa.
Trong khi đó, với sức học vừa phải, bạn Nguyễn Công Quang (Lâm Đồng) lựa chọn một trường đại học dân lập tại TP HCM để nộp hồ sơ, theo ngành Kinh tế.
Con đậu đại học nhưng khi thấy mức học phí gần 30 triệu đồng một năm, gia đình Quang cũng không khỏi lo lắng. "Biết rằng lo cho con học hành, có được cái nghề vẫn tốt hơn làm nông như bố mẹ, nhưng nó học 4-5 năm mà học phí cứ tăng dần thì chúng tôi không chắc mình sẽ kham nổi”, ông Nguyễn Công Danh, bố của Quang cho biết.

Chuẩn bị kế hoạch tài chính vững chắc ngay từ hôm nay, con bạn sẽ có chỗ dựa trong tương lai.
Biết việc lo cho con ăn học đến nơi đến chốn là một quá trình dài và cần nhiều sự nỗ lực cũng như khả năng tài chính nên chị Nguyễn Hồng Minh (quận Gò Vấp, TP HCM) đã có bước chuẩn bị từ sớm.
Ngay khi con trai vào học lớp một, vợ chồng chị Minh đã mở tài khoản tiết kiệm để tích cóp cho cháu học đại học sau này. Nhưng sau đó, chồng chị bị bệnh tim đột ngột, phải mổ gấp nên gia đình đã dùng hết khoản dành dụm có được. "Chỉ còn hai năm nữa cháu sẽ vào đại học, gia đình tôi lại canh cánh nỗi lo học phí, không biết phải xoay xở như thế nào khi một trụ cột của gia đình là bố cháu không thể đi làm như trước”, nữ phụ huynh tâm sự.
Để không làm gián đoạn tương lai học vấn của con trẻ, nhiều phụ huynh lựa chọn bảo hiểm giáo dục như giải pháp an toàn. Ngoài số tiền tiết kiệm, họ còn nhận nhiều quyền lợi khác và đặc biệt là san sẻ rủi ro. Đáp ứng nhu cầu này, Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam đã cho ra đời giải pháp PRU - Tương lai tươi sáng với nhiều quyền lợi.
Nổi bật nhất là quyền lợi học vấn có tổng trị giá đảm bảo 175% số tiền bảo hiểm được chi trả thành từng đợt tăng dần trong 5 năm cuối của hợp đồng. Nhờ vậy, giải pháp này có thể hỗ trợ các gia đình trong bối cảnh chi phí học tập tăng dần qua các năm. PRU - Tương lai tươi sáng còn trao tặng khoản tiền mặt trị giá 25% số tiền bảo hiểm như phần thưởng đặc biệt khi con bạn tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi trở lên, giúp con trẻ thực hiện các kế hoạch khởi nghiệp trong tương lai.
Ngoài ra, sản phẩm bảo hiểm giáo dục này còn mở rộng bảo vệ cho cả gia đình trước nhiều rủi ro. Trong trường hợp người trụ cột của gia đình (người được bảo hiểm) không may xảy ra rủi ro tử vong, PRU - Tương lai tươi sáng có thể chi trả quyền lợi bảo hiểm 400% số tiền bảo hiểm.
Ngọc Anh